Chân cất bước đường mòn xưa lối xóm ,
Mây mù chạng vạng che khóm nhà tranh .
Mùa thu u ám lá úa xa cành ,
Nỗi buồn man mác chiếu vành trăng treo .
.
Đã lâu lắm , trôi theo giòng dĩ vãng ,
Chuyện chúng mình qua ngày tháng phôi pha .
Buổi đó hoàng hôn soi ánh chiều tà ,
Than khóc nức nở tình đà chia phôi …!
.
Anh đi thật rồi , xa vời chiếc bóng ,
Mãi trông chờ , lóng ngóng mịt mù khơi .
Tung bay cánh nhạn lơ lững lưng trời ,
Quay trở về quê sầu rơi giọt lệ !
.
Long đong cuộc sống hận đời dâu bể ,
Chiến tranh tàn biết bao kẻ bất nhân .
Tham ô cướp của giành giật tranh phần ,
Một lũ ác ôn dã man cầm thú …
.
Tha hương biệt xứ tình người khách lữ ,
Anh có nhớ gì một thuở yêu ai ?
Đành đoạn chia ly đau đớn u hoài ,
Giấc mộng Uyên Ương ngoài tầm tay vói …
.
Em ngước mặt trông chờ lòng tê tái ,
Thời gian dài khắc khoải cõi hồn hoang !
Bầu trời ảm đạm le lói trăng tàn ,
Nửa đêm hắt hiu lệ tràn nhung nhớ …!
.
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 03 tháng 9 năm 2019
.
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 12 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3