Trôi con nước gập ghềnh xuôi chảy ,
Gió dật dờ đưa đẩy cành thông .
Vi vu qua những cánh đồng ,
Rì rào cuộn sóng giữa giòng sông sâu .
.
Đầu tháng bảy mưa ngâu lất phất ,
Thấy não nề cảnh vật âm u .
Sương rơi khắp chốn sa mù ,
Thời gian thấp thoáng mấy thu vắng chàng ?
.
Kể từ độ trăng tàn buổi đó ,
E ấp lòng trăn trở không nguôi .
Xa anh mất cả tiếng cười ,
Những đêm thanh vắng tỏ lời yêu đương .
.
Em say đắm miên trường vụng dại ,
Không nghĩ suy , ân ái dập dồn .
Nào đâu có biết gì hơn ,
Ngoài vòng ham muốn du hồn lên mây …
.
Cũng vì bởi tràn đầy hy vọng ,
Tin tưởng rồi nuôi mộng tương lai .
Thương trao gởi gắm hình hài ,
Mặc sức nắn nót dập vùi tuổi hoa …
.
Không riêng chỉ , chan hòa trống mái ,
Thuyền tình ngập bể ái lao chao ?
Cũng không than phận má đào ,
Hai bên cùng hưởng ai nào thiệt hơn …?
.
Nay đành chịu mình đơn heo hút ,
Bỏ đi rồi lạnh buốt đèn chong .
Canh khuya le lói căn phòng ,
Nỗi buồn cô quạnh em trông bóng chàng .
.
Đọc thư cũ lệ tràn tuôn chảy ,
Người xa người biết mấy thương đau !
Uất trong tiếng nấc nghẹn ngào ,
Những lời âu yếm dạt dào năm xưa …!
.
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 07 tháng 9 năm 2019
.
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 12 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3