Cõi nhân gian mênh mông vùng viễn xứ ,
Đi bôn ba khách lữ biệt mù khơi .
Nơi tạm dung lỡ bước trên trần đời ,
Cách bờ đại dương xa vời vạn thuở …!
*
Bạt ngàn vợi trông , mong chờ , sao nỡ ,
Ấp ủ trong lòng thương nhớ mẹ cha .
Đành đoạn chia ly đôi ngã sơn hà .
Để lại đằng sau quê nhà xứ Huế .
*
Trông về vợ con chuỗi ngày bao kể ,
Sống lạc loài , nức nở , lệ thầm rơi !
Yêu thương ơi , phải đứt đoạn nhau rồi ,
Vất vưởng đơn côi hồn trôi mây khói …!
*
Anh em bà con tách lìa dong ruổi ,
Mình phân ly trôi nổi chốn non đoài .
Vì mong cầu cho ước muốn tương lai ,
Nhìn lại tuổi thơ loai choai bé dại …! (&)
*
Bạn bè thân thương trùng dương đại hải ,
Ngậm ngùi ra đi vẫn mãi mong chờ .!
Rồi sẽ cùng nhau sau buổi bơ vơ ,
Ngút ngời tăm hơi bên bờ sóng vỗ …
*
Mơ xóm làng vui trăng rằm sáng tỏ ,
Quần tụ về đây hạnh ngộ an lành .
Muôn ngàn vì sao lấp lánh trời xanh ,
Hương Giang lững lơ xuyên mành soi bóng .
*
Ngự Bình thông reo vi vu gió lộng ,
Áng mây chiều bay bổng không trung .
Mưa rơi xối xả tiếng sấm đì đùng ,
Vạn dặm quan san con đường cách trở …
*
Phiêu dạt đất người quê cha máu đổ ,
Trăm năm là mấy phận số lưu đày !
Làm thân lữ thứ kiếp vận nào hay ,
Uất hận chua cay đêm ngày chong ngóng …!…?
*
Nhắn lại mai sau , mười năm vô vọng ,
Dù tha thiết , ôm mộng suốt canh dài !
Gia đình đổ vỡ hoàn cảnh bi ai ,
Nhìn về Quê Hương u hoài thương nhớ …!
*
Chúng mặc cho toàn dân thống khổ ,
Khắp ba miền lãnh thổ cướp quanh .
Cha con chiếm cứ tranh giành ,
Bán cho tàu cọng tành banh nước nhà …!
*
Ghi chú :
(&)Loai choai : có nghĩa là còn con nít chưa biết gì .
Ghi lại thời gian 10 năm xa gia đình sống một mình trên xứ Cali ( tháng 02 năm 1989 )
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 30 tháng 12 năm 2018
Trở về …
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 12 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3