(*930 ) / NÔN NA NẮNG DẬP MƯA VÙI . MƯỜI THU DAI DẲNG NGẬM NGÙI CÔ ĐƠN. . .

Em hồi tưởng mùa xuân năm nớ ,( 4/1975 )
Quê hương mình man rợ xâm lăng .
Bởi quân khát máu lan tràn ,
Đặt nền cai trị quy hàng trung hoa .
.

Dòng nước mắt chan hoà thấm ướt ,
Bao năm rồi vất vưởng hồn hoang.
Vắng anh đất nước điêu tàn , (4/1980)
Vô nhà cướp phá , bạc vàng tịch thu .

Xuân về lại vi vu gió lạnh ,
Bảy năm rồi bất hạnh ngăn đôi ! ( Mùa xuân năm 1987 )
Người đi ngong ngóng núi đồi ,
Nhìn ra đăng đẵng biển trời bao la .

Yêu thương hỡi phương xa chờ đợi ,
Tháng năm dài chới với niềm đau .
Nhớ xưa nơi bến giang đầu ,
Chia tay cách biệt lệ sầu xót xa !

Mình chiu chắt mặn mà chung sống ,
Mười năm dài ước vọng đàn con .( 1970-1980 )
Sinh ra bốn đứa vuông tròn ,
Nay đà vắng bóng mỏi mòn trông mong .!

Tết năm nay cõi lòng xao xuyến ,
Nhớ thương anh ước nguyện tâm đầu .
Bao nhiêu lâu nữa nhiệm mầu ,
Mơ ngày tái ngộ nhịp cầu Ngưu Lang …!…?

Nghe bói toán : “ tình tan niên thập ,” ( mười năm )
Em rụng rời bất cập bảy năm .
Than ơi tê tái canh nằm ,
Hơn ngàn ngày nữa lệ thầm tuôn rơi …!

Con bốn đứa tuyệt vời ngó thấy ,
Thỏa lòng anh biết mấy mong chờ .
Thời gian trong cảnh bơ vơ ,
Vô thân tứ cố dật dờ tội chưa …!…?

Rồi mai đây thẹn thùa luyến ái ,
Nơi xứ người nối lại niềm vui .
Nôn na nắng dập mưa vùi ,
Mười thu dai dẳng ngậm ngùi cô đơn …!

Nhớ lại bảy năm vợ chồng xa nhau …
Tháng 4 năm 1987
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 21 tháng 01 năm 2019