*1020 / MỎI MÒN TRÔNG NGÓNG NGÀY VỀ , PHÒNG KHÔNG MONG ĐỢI NÃO NỀ KIẾP HOA !

Trên con sông , lênh đênh xuôi chảy ,
Chiếc thuyền nan đưa đẩy theo giòng .
Bao la mặt nước mênh mông ,
Bồng bềnh trôi nổi Hương Giang lững lờ .
.
Trời u ám xuyên bờ gió thoảng ,
Sương sa lãng đãng thoáng trăng gầy .
Heo may tản mạn vần mây ,
Tiếng chim dáo dác lạc bầy kêu than !
.
Cô liêu cảnh , canh tàn mộng ảo ,
Nhung nhớ chàng từ dạo ra đi .
Vòng tay ôm siết thân ghì ,
Yêu thương đã trót khắc ghi suốt đời .
.
Lao đao số , rã rời thân xác ,
Trách ông trời quái ác phân chia !
Nước mắt lai láng đầm đìa ,
Trùng khơi sóng vỗ xa lìa chiếu chăn !
.
Có những lúc môi dằn nút lưỡi ,
Âu yếm chàng cởi áo nâng niu .
Yêu em hết sức nuông chìu ,
Chao ôi sung sướng chắt chiu đêm hè …
.
Không khác thể phu thê chồng vợ ,
Nguyện ước thề nhịp thở cưu mang …
Mai kia ấp ủ đồng sàng ,
Xin đừng dị mộng mơ màng bóng ai ?
.
.      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .
.
Nay ly biệt , u hoài cô lẻ ,
Phương trời nào sóng bể đại dương .
Trung trinh phận gái thủ thường ,
Tha hương cách vắng dặm trường bôn ba .
.
Sầu nhỏ lệ , tình ta một thuở ,
Chốn phong trần cản trở chia ly !
Mỏi mòn trông ngóng ngày về ,
Phòng không mong đợi não nề kiếp hoa …!
.
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 11 tháng 9 năm 2019
.

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 13

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 12   – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10  – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8  –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 2   –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1

–   Thơ Nguyễn Doãn Thiện  *  HOME