*1022 / NGÂY THƠ NŨNG NỊU VÙNG VẰNG , CHÀNG ƠI CON NƯỚC RỰA RÀNG TRÀN ĐÊ . . .

Trời xẩm tối sương sa chạng vạng ,
Mây tím chiều tản mạn hoàng hôn .
Đàn chim ríu rít gọi dồn ,
Về miền sơn cước núi non ngàn trùng ,
.
Đêm hò hẹn hình dung buổi ấy ,
Gió ru hời ve vẫy cành cây .
Mến thương nắn nót thân gầy ,
Đường cong gợi cảm tỏa đầy hương yêu .
.
Ước mơ được mọi điều thắm thiết ,
Ánh trăng mờ môi siết tình son .
Dìu nhau lội suối băng mòn ,
Nâng niu chìu chuộng chỉ lòn khâu kim …
.
Em rạo rực khát thèm trăn trở ,
Nghe trong người từng thớ thịt căng .
Ngây thơ nũng nịu vùng vằng ,
Chàng ơi con nước rựa ràng tràn đê …
.
Thao thức giãy dụa đêm về ,
Nụ hôn trìu mến đê mê cõi hồn …
.
Anh quấn quýt chồm lên thân ngọc ,
Cháy lửa lòng nòng nọc phanh phui .
Mùi hương trái cấm nhớ đời ,
Dồn lên khí quản tuyệt vời gió trăng …
.
Chăm hăm mắt , côn lằng thể xác ,
Em nhắm nghiền thất lạc hồn hoang .
Mơ yêu tới bến Thiên Đàng ,
Cùng anh toại nguyện nhịp nhàng say sưa .
.
Lần tay chạm , da thừa thịt lún ,
Vạch khe mòn lúm xúm rêu xanh .
Niêm phong đóng kín khung thành ,
Yêu em nên phải tanh bành nó ra …
.
Nơi vũ trụ ta bà cõi thế ,
Giữa tình người đáo để yêu đương .
Nằm trong cảnh giới vô thường ,
Không không có có đoạn trường phân ly !
.
Chi cho lắm tình si vụng dại ,
Bởi cộng thù , “ bất cọng đái thiên .”
Xa em ra chốn bưng biền ,
Hẹn ngày tái ngộ nối liền Quê Hương …
.
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 13 tháng 9 năm 2019
.
Như vậy là mình đã qua chương thứ 13 , Thiện vui mừng lắm
Cám ơn Anh và Azalea rất nhiều .
Thân mến
Nguyễn Doãn Thiện
.

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 13

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 12   – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10  – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8  –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 2   –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1

–   Thơ Nguyễn Doãn Thiện  *  HOME