*1023 /  TÌNH BỘI BẠC

Tuột anh mất , se lòng nghe muối xát ,
Đêm từng đêm tan nát cõi hồn đơn .
Em không trách móc , nong nỗi , giận hờn ,
Bởi vô duyên không được còn tơ tưởng .
.
Đành ly biệt , mỏi mòn chân tình vướng ,
Nỡ phụ người vất vưỡng mảnh sầu thương !
Thân em nhẹ dạ , yếu đuối môi hường ,
Đã sa vào vòng yêu đương khổ lụy …
.
Tay nắn nót , men tình say tuý luý ,
Lạc hướng đường về đâu chỉ riêng ai ?
Lỡ ra vấy bẩn , nhơ nhuốc , u hoài ,
Phải phóng theo lao canh dài tội lỗi !
.
Em vẫn gọi tên , hầu như trăn trối ,
Đi qua những lần bối rối tâm tư .
Tuy cách ly giã biệt tự bao giờ ,
Thật xót xa , sa cơ thời con gái !
.
Thế là hết , vì yêu thương vụng dại ,
Nên nhầm lỡ kẻ luyến ái đa đoan .
Khi thương tha thứ “ nhân vô thập toàn “,
Gánh lấy họa , bày mưu , toan xa lánh .
.
Tim vụn vỡ , cắt đôi thành hai mảnh ,
Mất hết nửa hồn ảo ảnh chơi vơi …
Những lúc nâng niu âu yếm tuyệt vời ,
Để nhung nhớ , hỡi ơi đời ngang trái !
.
Mưa rơi lất phất cách gần ngoài chái ,
Gió đánh rì rào xuốt mái nhà tranh .
Nay đâu , cô độc , cất bước đơn hành ,
Một mình riêng côi dưới vành trăng sáng .
.
Nối vòng tay ôm hôm nào mang máng ,
Nó lại quay về chớp nhoáng trong mơ .
Nỗi niềm ai oán với kẻ tôn thờ ,
Nhỏ lệ tuôn rơi tình thơ bội bạc …!
.
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 14 tháng 9 năm 2019
.