*1024 / NÔN NA NGƠ NGÁC COI CHỪNG , NGƯỜI VỀ CÓ THẤU RƯNG RƯNG LỆ TRÀO. . .

Nghe tiếng súng đì đùng xuyên núi ,
Em bần thần bối rối chẳng yên .
Hỏa châu , đạn pháo vang rền ,
Không sao ngủ được , ngọn đèn lao chao .
.
Miên man gió , lùa vào khung cửa ,
Chiếu lập loè thấy nửa vầng trăng .
Thao thức lo lắng canh nằm ,
Sau cơn ác mộng khóc thầm trong chăn .
.
Bởi thương nhớ , trọc trằn thức trắng ,
Được tin mừng anh đặng bình an .
Ôi ơi sung sướng vô vàn ,
Hẹn ngày có phép tiếp trang chuyện tình .
.
Em sẽ viết chúng mình từ thuở ,
Mới bắt đầu , nhớ nhớ thương thương .
Sinh ra gái Huế thủ thường ,
Cho nên khó lắm vạch đường măn mo .
.
Đôi khi cũng thập thò như rứa ,
Thèm quá chừng dám bựa đâu anh .
Nho phong tiết hạnh âu đành ,
Đợi tuần trăng mật tác thành vội chi ?
.
Phố buồn , Huế não nề u ám ,
Ngước mắt nhìn từng đám mây trôi .
Tím pha ráng cả bầu trời ,
Hiu hiu gió thổi như khơi nỗi lòng …
.
Sầu da diết , cầu mong ước nguyện ,
Được trùng phùng , xao xuyến cô đơn .
Biên cương trận tuyến quân đồn ,
Hồn thiêng qủy hiện chờn vờn bóng ma .
.
Âm u lạnh , chiều ra ngoài ngõ ,
Trông đợi chàng đứng ngó mông lung .
Nôn na ngơ ngác coi chừng ,
Người về có thấu rưng rưng lệ trào …!
.
Ghi lại ngày về phép năm 1969 từ Chi Khu An Nhơn , Bình Định .
An Nhơn , Đồ Bàn Bình Định tháng 10 năm 1969.
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 15 tháng 9 năm 2019
.