*1027 / MƯỜI HAI BẾN NƯỚC CHIA PHẦN , ĐỤC TRONG GÁNH CHỊU MỘT LẦN VU QUY .

Tháng ngày vội vã qua thời con gái ,
Lúc khôn lớn ngó lại thuở trăng tròn .
Tung tăng tà áo dung dẻ ví von ,
Cắp sách đến trường tâm hồn trong trắng .
.
Vào tuổi dậy thì cơ trời mưa nắng ,
Những đêm sương mờ chìm lắng không gian .
Thao thức trăn trở ước mộng mơ màng ,
Suy nghĩ vu vơ miên man trầm lặng …
.
Bạn bè rũ rê ngồi lê thềm vắng ,
Ngó người qua lại tằng hắng xuýt xoa .
Cảm mến con trai tha thiết chan hoà ,
Đã biết yêu đương đời hoa chớm nở …
.
Được hò hẹn , ban đầu còn bỡ ngỡ ,
Chẳng hiểu nói gì , ấm ớ âu lo .
Không chỉ riêng ai , hai đứa thập thò ,
Len lén nhìn nhau u ơ hổ thẹn .
.
Mặt đỏ thắm tươi , nụ cười bẽn lẽn ,
Bàn tay chàng võn vẹn bám lưng eo .
Thân em mềm nhũn như chuột gặp mèo ,
Mắt lờ đờ môi anh chuyền hơi thở …
.
Tiếng yêu vẫn , chưa hề mình nhắc nhở ,
Nhưng đã tràn đầy giấy vở mực xanh .
Cách xa một chút đã chịu không đành ,
Tựa chim non đeo cành bên bóng mẹ .
.
Tình yêu đó thời gian quá mau lẹ ,
Rời mái nhà trường tình thế chia phôi .
Lên đường tòng quân trấn thủ núi đồi ,
Em về quê , xa xôi miền hoang dã .
.
Ôi nhung nhớ , chiến trường cách đôi ngã ,
Cất bước theo chồng lã chã tuôn rơi !
Mây buồn man mác lãng đãng chân trời ,
Nơi chốn rừng thiêng ngút ngời sương gió …
.
Hãy tha thứ , quên tình cách trở ,
Là anh hùng lắm chỗ nương thân .
Mười hai bến nước chia phần ,
Đục trong gánh chịu một lần vu quy .
.
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 18 tháng 9 năm 2019
.

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 13

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 12   – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10  – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8  –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 2   –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1

–   Thơ Nguyễn Doãn Thiện  *  HOME