Nghe anh nói yêu em da diết ,
Ôm nỗi lòng biết tỏ cùng ai !
Suy tư qua những đêm dài ,
Mơ hình bóng ấy , u hoài mộng mơ .
. . . . . . . . . . . .
Từ dạo đó không ngờ được gặp ,
Chuyến xe đầy tấp nập khách đi .
Chen chúc xô lấn tứ bề ,
Chật ních khó chịu bổng nghe tiếng chào …
.
Cho xin lỗi , nhường cô ngồi xuống ,
Mỏi lắm rồi luống cuống chân tay .
Ngập ngừng mắt nhướng chân mày ,
Cám ơn hảo ý , ngó ngây một hồi .
.
Đến cuối trạm mọi người tản mác ,
Anh chần chờ ngơ ngác hỏi thăm .
Rằng đây có phải Từ Đàm ,
Lại cần đi tiếp tới Đàn Nam Giao .
.
Qua tiếp xúc , ngọt ngào má phấn ,
Nghe dịu dàng ngớ ngẩn lòng xiêu .
Dung nhan thấy cũng mỹ miều ,
Thuyền quyên hạnh ngộ nên duyên không chừng .
.
Nhìn hớn hở , vui mừng ra mặt ,
Lời tỏ tình góp nhặt yêu đương .
Chia tay chân bước lên đường ,
Mong ngày tái ngộ vấn vương trông chờ …
. . . . . . . . . . . . . .
Thương yêu lắm , tình thơ tuyệt diệu ,
Tuổi học trò niên thiếu xứng đôi .
Đưa nhau qua những cánh đồi ,
Tìm sim bắt bướm dưới trời trong xanh .
.
Chùa Linh Mụ , cùng anh du ngoạn ,
Tháp bảy tầng nắng hạn mưa sa .
Non cao soi ánh chiều tà ,
Hương Giang lơ lững băng qua núi rừng .
.
Trăng treo chiếu vào khung cửa hẹp ,
Âu yếm chàng môi ém thịt da .
Lần trên cơ thể nõn nà ,
Em nghe rạo rực nôn na quá trời …
.
Thuyền nhô nhấp trùng khơi bể ái ,
Sóng dập dồn tê tái hồn hoang .
Du dương tận chốn Thiên Đàng ,
Tình yêu vụng dại mơ màng tuổi hoa …
.
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 20 tháng 9 năm 2019
.
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 12 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3