*1030 / DÌU DẮT SUỐT CHUỖI ĐƯỜNG DÀI , HẦU NHƯ BẤT TẬN , THƯƠNG HOÀI NGÀN NĂM . . .

Quen biết để âu sầu tưởng nhớ ,
Đêm mơ màng nhắc nhở tên ai ?
Một lần gặp gỡ nhớ hoài ,
Nỗi niềm ao ước sóng vai cùng người .
.
Muôn sao chiếu , rọi vào song cửa ,
Buồn khắc khoải ẩn chứa thâm tâm .
Tương tư nhỏ lệ khóc thầm ,
Sao yêu không nói mỗi lần thấy nhau ?
.
Mưa lất phất , qua cầu giạng gió ,
Buổi tan trường chẳng có mặt anh !
Thường khi hai đứa song hành ,
Cùng em tâm sự mộng lành trao duyên .
.
Ba hôm đã , ưu phiền vắng bóng ,
Đi một mình lạc lỏng ngẩn ngơ .
Người ta có kẻ đợi chờ ,
U sầu thân tủi bơ vơ giữa đường …
.
Trời khuya khoắt mù sương lạnh ngấm ,
Như mơ hồ hơi ấm chuyền sang .
Miên man giá buốt cơ hàn ,
Vòng tay ôm siết dưới ngàn thông reo …
.
Cứ mãi miết chìm theo giấc mộng ,
Nghe cồn cào da trống thịt trơn …
Trời ơi cơ thể dập dồn ,
Thiên Đàng lạc cảnh cõi hồn mây mưa …
.
Bổng giật mình nhưng chưa thức tỉnh ,
Em thở phào tột đỉnh lên cao !
Khát khao luyến ái dâng trào ,
Du hành hạ giới đi vào hư không …
.
Với hiện thực , tình mong vụng dại ,
Mà thật rằng còn ngại trao yêu ,
Tại anh nào dám đâm liều ,
Nôn na sốt ruột sớm chiều vọng trông …
.
Cũng có thể mềm lòng phận gái ,
Miệng nói không rốt lại a tòng …
Đổ thừa kẻ khác cho xong ,
Lỡ ra ân hận gieo trồng chữ yêu …
.
Bởi thực tế trăm điều quy một ,
Nói thật tình , dại dột mấy ai ?
Dìu dắt suốt chuỗi đường dài ,
Hầu như bất tận thương hoài ngàn năm …
.
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 23 tháng 9 năm 2019
.

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 13

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 12   – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10  – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8  –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 2   –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1

–   Thơ Nguyễn Doãn Thiện  *  HOME