*1032 / TRONG VŨNG CHẾT TRIỀN MIÊN BÃO TỐ , GIỮA NGÀN TRÙNG THIẾU CHỖ NƯƠNG THÂN .

Choàng tỉnh giấc say chiều buông nắng hạ ,
Xuyên ánh mặt trời bóng ngã về tây .
Chim kêu ríu rít tha thiết gọi bầy ,
Trú ẩn tàn cây sum vầy quần tụ .
.
Xâm xẩm tối áng mây trôi vần vũ ,
Chợt mơ hồ hình dáng cũ năm xưa .
Yêu đương âu yếm biết mấy cho vừa ,
Tình vội bay xa chiều mưa phố nhỏ .
.
Em thương nhớ anh sầu rơi lệ đổ ,
Tâm sự buồn chẳng biết tỏ cùng ai ?
Xa xôi đăng đẵng như vẫn miệt mài ,
Có biết giờ đây đêm dài đơn chiếc …
.
Dù ly cách nhưng chưa lời vĩnh biệt ,
Anh dặn dò tình tiết lúc ra đi .
Đớn đau giọng nói chung ước câu thề ,
Còn khắc ghi không hề mơ mộng ảo .
.
Thường hay nhắc , sao em trông khờ khạo ,
Chuyện chúng mình khẽ bảo riêng hai .
Chẳng có ai , họ thật sự đoái hoài ,
Mà lòng ghen tị dằng dai quấy phá …
.
Giờ này vắng xa hầu như em đã …, ( hiểu )
Bởi người và người lăng mạ lẫn nhau ?
Nguyên do căn cốt bản chất ngu đần ,
Của nền cai trị vô nhân chính thể …( độc tài khát máu )
.
Tra tấn phanh thây nó bất cần kể ,
Con nhà cọng phỉ nối kế thay phiên .
Phân chia trên dưới để nắm tà quyền ,
Nô lệ trung hoa thề nguyền đội háng …
.
Tay sai cúi lòn tàu cọng đảng ,
Mầy phản trắc mất mạng như chơi ! (&)
Đâm cha giết mẹ vâng lời ,
Xuân khu họ đặng muôn đời nhuốc nhơ …
.
Vầng trăng chiếu soi bờ đại hải ,
Cúi lặng nhìn ngoài bãi mênh mông .
Nơi đây anh bước trôi dòng ,
Con thuyền bé nhỏ bập bồng ra khơi .
.
Vì Tổ Quốc tách rời thể chế ,
Chúng giết người mặc kệ dân oan .
Một thân khó chống bạo tàn ,
Đành chi ôm hận tìm đàng vượt biên .
.
Trong vũng chết triền miên bão tố ,
Giữa ngàn trùng thiếu chỗ nương thân .
Bên nhau bối cảnh tương cần ,
Ơn trên phò hộ nguyện cầu lai sinh …
.
Nhấp nhô biển gập ghềnh sóng gió ,
Mong được ngày mình có song đôi .
Mơ yêu mộng ước trọn đời ,
Mừng vui tái ngộ tuyệt vời đúng không …
.
Ghi chú :
(&) Điển hình là tàu cọng sai chi phải vân lời răm rắp muôn ngàn chuyện chúng ta thấy hàng ngày …thật là ô nhục cho bọn Việt gian cọng phỉ .( đốn cây quý dâng tàu cọng trong khuôn viên thành phố , đốt phá rừng, thả độc nguyễn bá thanh , trần đại quang …và nhiều vô kề …)
.
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 27 tháng 9 năm 2019

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 13

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 12   – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10  – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8  –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 2   –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1

–   Thơ Nguyễn Doãn Thiện  *  HOME