Thế gian thảm cảnh quay cuồng sống để ,
Tranh giành cướp giật tiếp kế sinh sôi …
Bốn mươi bốn năm xứ sở suy đồi ,
Do lũ xâm lăng cọng nòi quấy phá .
.
Xã hội Việt Nam trên đà tàn tạ ,
Tính cách nhồi sọ nhục nhã u mê .
Thực hành chính sách nô lệ lũ bè ,
Mạnh được yếu thua trên đè dưới đạp .
.
Ngu si dối trá còn đâu luật pháp ,
Vào Nam nộ nạt chó táp phải ruồi .
Đêm nằm mơ mộng lo lắng không nguôi ,
Quen thói bưng bô vui cười tự mãn .
.
Đâu có biết , chỉ a dua theo đảng , ( ăn cướp )
Được quyền sinh sát muôn vạn sinh linh .
Giả điếc mắt đui chối bỏ nhân tình ,
Nhập đoàn côn an bạo hành chiếm cứ …
.
Những việc đổi thay trôi dòng lịch sử ,
Để lại mai sau vạn sự an bài .
Quốc Gia Giòng Giống đày đọa tay sai ,
Bởi quân Việt gian nhập loài háng tộc …
.
Bây lòn cúi , nguyện xin làm nô bộc ,
Mong có lâu đài bổng lộc xe hơi .
Ngân lâm fuck trọng gia quyến lũ nòi ,
Bán đứng Giang Sơn châm ngòi lửa hận .
.
Chín hai triệu dân tai ách cùng quẫn ,
Chán chi người tự bôi bẩn lương tâm .
Rượu chè trai gái cuộc thế bất cần ,
Theo bầy Bắc man buôn dân bán nước …
.
Dưới cõi địa đàng đương thời bạc phước ,
Đến thế kỷ này không được tự do ?
Em lỡ lớn lên giữa chốn quần hồ ,
Toàn thứ dã man phất cờ phúc kiến .
.
Hoà bình , khổ sai hơn thời binh biến ,
Truy lùng lục lọi tìm kiếm mọi nơi .
Dân oan nhốt ngục điêu đứng kêu trời ,
Mổ lấy nội tạng tàn hơi chết thảm …
.
Em còn nhớ hôm nao khi chạy loạn ,
Mặt trận bảy lăm lâm nạn cọng thù .
Mẹ cha cố thủ nằm tại quân khu ,
Nước mắt tuôn rơi nghe vù đạn pháo …!
.
Cuộc đời bé bỏng buồn chi áo não ,
Khó trăm chiều phải tần tảo nuôi thân …
Mồ côi chiếc bóng bối cảnh gia bần ,
Cha mẹ hy sinh sau lần chiến đấu …
.
Mắt tuôn rơi không thể nào che dấu ,
Nỗi niềm cô đơn có thấu trời xanh ..!
Nhân dáng thân thương ám ảnh bên mành ,
Mãi oán trách đời đành hanh quái ác …
.
Vong linh hỡi hận thù con gánh vác ,
Bọn cọng quyền chúng phá nát quê hương .
Muôn dân sóng bước khắp chốn phố phường ,
Thề cùng non sông can trường cứu nước …
.
Ghi lại người con gái bé nhỏ lạc lỏng giữa trần gian sau trận 1975
cha mẹ vì Tổ Quốc hy sinh …
.
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 29 tháng 9 năm 2019
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 12 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3