*1035 / XÓT THƯƠNG THÂN PHẬN MÁ HỒNG , YÊU AI VỤNG DẠI ÔM LÒNG KHỔ ĐAU . . !

 

Trang thư cũ chứa chất dòng lưu luyến ,
Với những câu từ ẩn hiện yêu đương .
Xót xa nhức nhối bao nỗi đoạn trường ,
Người bỏ đi rồi vô phương níu kéo ?

Biệt ly cách mang cõi lòng khô héo ,
Mất hẳn nhau đời vạn nẻo bôn ba .
Phòng không trống vắng soi ánh chiều tà ,
Nức nở chia phôi tình ta đổ vỡ …!

Bầu trời quạnh hiu sầu rơi than thở ,
Biết khi nào chàng trở lại quê hương ?
Nơi đây chốn cũ bao phủ xóm phường ,
Cánh đồng xanh thơm lừng mùi lúa chín .

Vòng tay siết hôm nao bịn rịn ,
Đang hiện về tha thiết trong mơ .
Môi xinh âu yếm đợi chờ ,
Nghe hồn bay bổng tình thơ dạt dào .

Yêu thương hỡi , biển trào dậy sóng ,
Em mơ hoài hình bóng anh thôi .
Xa xôi lang bạt chân trời ,
Mối tình chung thủy muôn lời cưu mang .

Dù đăng đẵng muộn màng duyên số ,
Đừng phụ người một thuở trao yêu ?
Ngây thơ trong trắng yêu kiều ,
Hiến dâng thân gái mỹ miều còn đâu !..?

Đừng bội bạc cho dầu cách trở ,
Bởi lương tâm nham nhở lưu tồn .
“Trăm năm bia đá cũng mòn ,
Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ ! “

Em mong nhớ bên bờ đại hải ,
Nơi ngàn trùng xa ngái mênh mông .
Xót thương thân phận má hồng ,
Yêu ai vụng dại ôm lòng khổ đau ..!

*. *. *. *. *.

Một thời yêu đương ,
Ngàn phương nhung nhớ .
Sầu riêng vạn thuở ,
Cách trở muôn trùng …
Huế mưa sầu thúi đất tháng 12 năm 1967 .

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 03 tháng 10 năm 2019

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 13

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 12   – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10  – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8  –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 2   –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1

–   Thơ Nguyễn Doãn Thiện  *  HOME