*1041 / NHỚ ANH KHẮC KHOẢI NGẬM NGÙI . . .

Tình khắc khoải , còn chi , cách trở ,
Anh đi rồi hơi thở còn vương.
Thao thức suy nghĩ canh trường,
Người yêu có thấu xót thương khôn cùng …
.
Trời tắt nắng , bịt bùng u ám ,
Thoáng vi vu tản mạn sương mù .
Chiều tàn thấm lạnh sang thu ,
Bao năm chờ đợi , biệt cù dáng xưa .
.
Yêu tha thiết còn chưa trọn vẹn ,
Câu nguyện thề đột biến phân ly ?
Mỏi trông cánh nhạn bay về ,
Bao lần vỡ mộng bốn bề quạnh hiu !
.
Đâu kỷ niệm dập dìu sóng sánh ,
Nụ môi hồng  dính chặt trao hôn .
Vòng tay ôm siết cõi hồn ,
Nghĩ mà đau đớn , cô đơn não nề !
.
Sống lăn lóc , nhiêu khê tình huống ,
Em rã rời , chiếc bóng bơ vơ !
Phù dung phiêu dạt vô bờ ,
Bấp bênh trước gió , dật dờ trôi sông …
.
Âm u lạnh , nỗi lòng trống vắng ,
Mắt lưng tròng bẳng bẵng anh yêu !
Nhớ xưa trìu mến dập dìu ,
Trời ơi sao thế , cô liêu ngậm ngùi !
.
Đời muôn nẻo , dập vùi sương khói ,
Nhớ nhung chàng giọng nói yêu thương .
Vòng tay nắn nót đêm trường ,
Chuyền nhau hơi ấm ngát hương ân tình …
.
Từ buổi ấy , như hình với bóng ,
Đâu có ngờ lóng ngóng xa trông ?
Cô thân héo úa phập phồng ,
Ngày đêm lo sợ tâm lòng đổi thay …?
.
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 16 tháng 10 năm
.

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 13

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 12   – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10  – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8  –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 2   –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1

–   Thơ Nguyễn Doãn Thiện  *  HOME