*1043 / THAN ƠI AI ĐÓ HỮNG HỜ ,   MẶC CHO THÂN GÁI BƠ VƠ LỆ TRÀO ! . !

Em quay quắt tin anh chẳng có ,
Duyên không lành phận nỏ song đôi ?
Đành chi gối lẻ riêng đời ,
Chôn vùi số kiếp ỷ ôi tháng ngày …
.
Yêu say đắm đong đầy suốt sáng ,
Tình mặn nồng lai láng hồn hoang .
Khuya khoắt âu yếm cùng chàng ,
Sầu bi đơn chiếc bẽ bàng buông xuôi !
.
Qua khung cửa , mây trôi vần vũ ,
Mắt nom chừng bóng cũ thân yêu .
Giọt buồn rớm lệ cô liêu,
Đồng không mông quạnh cánh diều lững lơ …
.
Vắng ba bữa trông chờ lo lắng ,
Đâu có ngờ bằng bẵng anh đi ?
Xa xăm cách trở kinh kỳ ,
Đêm hôm cô lạnh bốn bề quạnh hiu !
.
Trời tắt nắng sương chiều u ám ,
Đông lại về ảm đạm thê lương .
Hoang vu trên mọi nẻo đường ,
Quê nghèo khốn đốn xóm phường xác xơ …
.
Anh đâu hỡi , đêm mơ ngày tưởng ,
Sống âm thầm , trăm hướng ngàn trông ?
Phận hèn chuốc phải long đong ,
Yêu đương tuyệt vọng ước mong được gì ?
.
Xin vĩnh biệt , khắc ghi tình tiết ,
Ôm nỗi lòng khúc chiết còn vương .
Phải chăng định số má hường ,
Hồng nhan bạc phận đoạn trường thương đau !
.
Bao kỷ niệm , nâng niu trìu mến ,
Mãi hiện về , tìm kiếm trong mơ .
Than ơi ai đó hững hờ ,
Mặc cho thân gái bơ vơ lệ trào !…!
.
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 20 tháng 10 năm 2019
.

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 13

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 12   – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10  – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8  –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 2   –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1

–   Thơ Nguyễn Doãn Thiện  *  HOME