( Hoạ theo vần thơ “ Đời Không Chỉ Một Tình Yêu Duy Nhất “
Của Nữ Thi Sĩ Trang Huyền Truyền Nguyễn )
Moi ký ức , thuở xưa thời quá khứ ,
Môi run run chiếm cứ nụ hôn đầu .
Đành đoạn chia ly khắc khoải niềm đau ,
Uất nghẹn không lời âu sầu lẻ bóng !
.
Giọt lệ tuôn trào tình tôi bé bỏng ,
Tha thiết với người nuôi vọng Uyên Ương .
Có ngờ đâu điêu đứng kiếp đọan trường ,
Buồn cho thân phận lâm đường ngang trái !
.
Thời gian đã…không bao giờ đứng lại ,
Tuổi trăng tròn chẳng khờ dại khúc nôi .
Đêm hằng đêm vẫn mơ ước liên hồi ,
Dù ngao ngán lạc loài trôi năm tháng …
.
Trên con nước bập bồng tình lai láng ,
Nụ môi hồng ướt mọng khúc giao duyên .
Lênh đênh bể ái lơ lững con thuyền ,
Vi vu bầu trời chuyền hơi đắm đuối …
.
Lăng lóc cuộc trần, tình ta dong ruổi ,
Lửa yêu đương tiếp nối chuỗi dòng đời .
Dù cuồng phong bão tố tận ngàn khơi ,
Lời nguyện thề mình song đôi có mãi …
.
Yêu mộng mị giữa tình thương trống mái ,
Mối tơ vương tồn tại đến ngàn sau .
Ái ân chìm đắm hạnh phúc tương cầu ,
Chan hoà nhịp thở dài lâu mộng ước …
.
Vu quy pháo nổ rền trời tha thướt ,
Đi bên chàng dìu nhịp bước tân hôn .
Miên man bay bổng trống dục đánh dồn ,
Đôi giai nhân ru hồn rung tiếng nhạc …
.
Tâm bất tịnh , ngoài mưa rơi xào xạc ,
Em mơ màng thất lạc ở rừng hoang .
Thao thức mơn trớn nơi chốn mây ngàn ,
Nao nức bồi hồi âm vang sóng vỗ …
_____________________
Yêu đương oằn oại canh trường ,
Nghe như toại nguyện Thiên Đường nở hoa …
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 24 tháng 10 năm 2019
.
ĐỜI KHÔNG CHỈ MỘT TÌNH YÊU DUY NHẤT
Tôi ngồi lại với xưa và dại dột
Mắt thơ ngây hoảng hốt nụ hôn đầu
Buổi xa người tôi khóc suốt đêm thâu
Không thốt được thành câu lời muốn nói
.
Tôi đã xé lòng tôi hồn giấy mới
Trao cho người đón đợi những yêu thương
Nào hay đời gai nhọn đâm vào xương
Ngày con gái thiên đường thành giọt lệ
.
Đời tiếp nối nhịp nhàng và lặng lẽ
Mùa xuân còn quá trẻ trong hồn tôi
Vài mảnh đêm u tối ngủ trên môi
Cũng phai nhạt màu ôi theo năm tháng
.
Trôi tuồn tuột cả một thuyền dĩ vãng
Trái tim hồng lãng mạn lại chứa chan
Rơi xuống đời nguyệt lạnh hai người tan
Trời trả lại thiên đàng tôi đã mất
.
Đời không chỉ một tình yêu duy nhất
Môi yêu đương lại tất bật bộn bề
Đi giữa trời nghe chim hót rủ rê
Gió thổi ngược tóc thề chạm hạnh phúc
.
Yêu tựa cõi chiêm bao không phải thực
Phụng cầu hoàng náo nức đến mê ly
Mấy trăm lần môi lưỡi cứ đưa đi
Hai lần mộng đền nghì cho hồn bướm
.
Nghe tiếng pháo điệu nhạc trời nồng đượm
Mộng tràn về muốn lượm cả trời xanh
Sống một đời chung một mộng với anh
Hai vũ trụ hợp thành chỉ một khối
.
Những giây phút lạc hồn đêm tóc rối
Đất lộn trời là cõi của yêu đương
Hai người tan dưới nguyệt khúc nghê thường
Uyên ương mộng uyên ương đang rực cháy
______________________
Hãy ngồi xích lại với thương
Nghe tim có nốt thiên đường nhạc duyên
TVX.(TRĂNG 13)
Trang Huyền Truyền Nguyễn
*1046 / YÊU
( Hoạ theo vần thơ “ Yêu “ của
Nữ Thi Sĩ Trang Huyền Truyền Nguyễn )
Tình yêu đến , muôn đời bất tận ,
Xin trao người số phận riêng tôi …
* * * * *
Trần gian cõi thế ta bà ,
Lênh đênh bể ái ngọc ngà thân em .
Mưa xuân lác đác bên rèm ,
Nghe môi thấm ướt ngọt mềm tuổi yêu .
.
Lần trong cơ thể mỹ miều ,
Tái lai kiếp trước nuông chìu hồi sinh .
Tình sương lan tỏa xuyên mành ,
Trăm hoa đua nở trên cành thắm tươi .
.
Phừng lên má chúm môi cười ,
Ánh mắt phản chiếu sáng ngời rạng đông .
Trăng treo hưng phấn ửng hồng ,
Tung làn tóc rối mặn nồng xe duyên .
.
Dang tay phận gái thuyền quyên ,
Phu thê thề nguyện , lời nguyền chung đôi .
Ơn trên chứng giám thiên thời ,
Trăm năm địa lợi trọn đời thủy chung .
.
Nhân hoà thắm thiết nhau cùng ,
Vòng tay trìu mến rượu mừng tân hôn .
Chuyền môi hơi thở dập dồn ,
Giường loan gối phụng ru hồn lên mây …
.
Canh khuya lấp lánh sao đầy ,
Sương rơi thấm lạnh phơi bày thịt da .
Trông ra cơ thể nõn nà ,
Khác chi tượng đá một toà nguy nga…
.
Nhún nhường trên thuận dưới hoà ,
Sắc son nồng ấm đậm đà Uyên Ương .
Chính chuyên luyến ái thủ thường ,
Gia đình hạnh phúc trên đường thăng hoa .
.
Mai đây dưới mái chan hoà ,
Đàn con quần tụ cả nhà vây quanh .
Yêu thương mật rót chân thành ,
Bên nhau kết cỏ ngậm vành chung thân …
.
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 26 tháng 10 năm 2019
.
‘LIÊN KHÚC’ YÊU
( Yêu,Yêu 2,Yêu 3, Đêm thần thoại)
Tôi như bài thơ chuyển mình từ trăng úa
Xin một lần làm nắng lụa mềm môi em ….
YÊU
(Tặng :Trang Truyen Nguyen ,Truyen Trang Nguyen
Trang Huyen Truyen Nguyen, Huyen Trang Truyen Nguyen )
.
Mịt mù trong cõi người ta
Em từ vô lượng bước ra giữa đời
Mùa xuân rớt xuống hồn tôi
Nghe đời rộn rã ngát trời yêu thương
.
Môi em rực lửa hoang đường
Chạm nhau tiền kiếp phi thường hồi sinh
Thái dương mọc ở tim mình
Nghìn hoa mở cánh, muôn tình nồng phơi
.
Cùng nhau hứng nhịp lòng rơi
Ép vào trang mộng sáng ngời trăm năm
Trăng yêu mộng đẹp gối nằm
Tóc bay ước hẹn xa xăm đã về
.
Tôi về hái lá phu thê
ghép thành đôi một đặt kề cạnh nhau
Soi gương nói với bể dâu
Rằng tôi đã hết từ lâu đoạn trường
.
Ngõ tình đậm dấu yêu thương
Em tô trăng mộng thiên đường là đây
Sa vào đôi mắt em say
Lời xưa ý đẹp những ngày thần tiên
.
Cho dù đất lở trời nghiêng
Tình yêu vẫn tự triền miên chảy về
Dang tay níu ánh trăng thề
Môi hôn càng mặn câu thề càng say
.
Mai sau ngày bước qua ngày
Keo sơn vẫn buộc tình say vẫn hồng
Con đàn em bế anh bồng
Thiên duyên thiên định chỉ hồng cuộn theo
.
Yêu là dòng suối trong veo
Đôi hồn đang khát cùng theo uống hoài
Yêu là mộng đẹp trần ai
Mà trời không hiểu giữa hai mái đầu ..
.
TVX.(TRĂNG 13)
Trang Huyền Truyền Nguyễn
.
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 12 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3