*1047 / YÊU 2

( Hoạ theo vần thơ “ Yêu 2 “ của Nữ
  Thi Sĩ Trang Huyền Truyền Nguyễn )
Yêu đúng nghĩa nhiệm mầu soi sáng ,
Là con đường xứng đáng noi theo …
                    *  *  *  *  *
Gió thoáng lất phất mưa bấc ngoài ngõ ,
Thu buồn ảm đạm lấp ló rạng đông .
Tung tăng lá đổ rơi rớt xuôi dòng ,
Cành cây xơ xác nỗi lòng khô héo !
.
Anh lượm lặt mối tình sầu thắt thẻo ,
Chất chứa đầy , đời bạc bẻo cưu mang !
Hằng đêm thao thức , nức nở vô vàn ,
Cô liêu gối lẻ canh tàn trở giấc .
.
Le lói ngọn đèn , bên mành đơn độc ,
Mơ yêu xưa bổng chốc em hiện về .
Lưu lại căn phòng sưởi ấm phu thê ,
Vị cứu tinh , bốn bề tình hoang phế …
.
Đã chiếm ngự hồn anh , ôi đáo để ,
Yêu thương hoài ước thệ dập dồn say .
Vang vọng lời ru mộng giữa ban ngày ,
Cất tiếng hát , ngất ngây đời phiêu lảng …
.
Mơ hoài vọng nổi trôi qua ngày tháng ,
Ấp ủ đầy lúc nắng hạn mưa sa .
Nhức nhối con tim cảnh giới ta bà ,
Xa xôi cách trở lệ nhoà nhung nhớ.
.
Gió hiu hắt thầm vang mang tiếng thở ,
Anh cô đơn trăn trở suốt canh tàn !
Yêu đương lảng vảng giấc mộng lìa tan ,
Hình bóng em đâu cơ hàn buốt giá !
.
Dù có trăn trối trần ai bao nã ,
Mình gặp lại nhau phận đã âu đành .
Vấn vương luyến ái mơ ước tình anh ,
Dập dìu tay nhau song hành quý mến .
.
Chân cất bước , nuông chìu tình yêu đến ,
Môi kề môi mình tới bến Thiên Đường .
Vòng tay trần siết chặc mối Uyên Ương ,
Hạnh phúc chan hoà miên trường gởi gắm . . .
                    *  *  *  *  *
Trăng treo soi bóng trên dòng ,
Bồng bềnh con nước môi hồng thương trao .
.
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 28 tháng 10 năm 2019
.
Yêu là ngọn đèn pha soi cho cuộc đời rạng tỏ
Yêu là ngọn đèn đỏ tỏ cho cuộc đời đã qua….
  YÊU 2
Mưa rơi nhẹ mưa bay buồn như chết
Ban mai ngồi thêu dệt ánh sáng đau
Thu mới về mà lá rớt tiếng sầu
Trời chật quá ! đi đâu cũng thấy nhớ
.
Ngồi nhặt hết nỗi buồn dài hơn sớ
Vào đầy hồn đã lỡ trót trao em
Đêm rồi đêm dằng dặc nhớ nhung thêm
Ngửa mặt gối nhẹ êm lòng  lén khóc
.
Thắp lửa ấm để bớt trời cô độc
Cho trăm năm thoáng chốc lại trở về
Đưa vào hồn  nụ nhớ tẩm đê mê
Yêu là khổ định đề của cuộc sống
.
Hồn bị chiếm bởi tóc thề gió lộng
Nên thương hoài gợn sóng mắt hồ thu
Khúc nghê thường văng vẳng những lời ru
Như hát mãi mù u đời đổi sắc
.
Trời hoài vọng xa xôi mở to mắt
Tháng năm đầy quánh đặc mộng ước xưa
Thu đầu mùa nắng nhỏ ánh dưới mưa
Em trong tim sao chưa gọi một tiếng ?
.
Ngày và đêm xa nhau còn quyến luyến
Huống chi tôi đã nguyện thắp lửa trời
Đỉnh yêu thương ngự mãi cả đời tôi
Ép bóng tối cho trần gian bớt lạnh
.
Đời khép lại những đêm dài ảo ảnh
Giữa em,tôi Rồng cạnh Phượng mùa yêu
Đáy tâm tư vàng ngọc cả hồn chiều
Yêu thu mới hồn phiêu mùa thu cũ
.
Bước đường phượng phất phơ màu quyến rũ
Miệng trao lời hồn ủ mộng trăm năm
Mắt nâu ngời đèn pha rọi xa xăm
Sáng màu đỏ yêu nằm bên cuộc sống
————
Hoàng hôn môi kết hai lòng
Binh minh sáng tỏ bước hồng tình đi
TVX.(TRĂNG 13)
Trang Huyền Truyền Nguyễn
.

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 13

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 12   – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10  – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8  –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 2   –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1

–   Thơ Nguyễn Doãn Thiện  *  HOME