TRÁI TIM GẦY GÒ
*
Khi đêm về nàng ấy lại viết thơ
Gửi gắm tâm tư vào câu chờ…câu đợi
Đợi người thương trong xa xôi dịu vợi
Từng khoảnh khắc lại về len lõi cả trái tim
*
Nàng cứ viết… khi đêm đã chìm
Vào khoảng lặng đến giọt sương cũng nói
Sao không ngủ đi…tại sao phải hành tội
Để gầy héo trái tim…nhức nhói buốt cả lòng
*
Thu đi rồi tiết trời đã chuyển đông
Gió lắt lay…chùm mây hồng ngả tím
Bầu trời xám xịt mây tụ về đen nghịt
Một khung cảnh u buồn như nỗi lòng nàng thơ
*
Bỗng từ đâu đó cất lên tiếng nói…hãy chờ
Ngủ đi em…anh về không xa lắm
Anh sẽ đong đầy cho tình mình thật ấm
Sưởi nóng tim côi thành…đôi trái tim nồng…..
23h/07/12/2019
Phuong Phi
BB(BuBông)
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 12 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3