*1050 / MÂY CHIỀU ĐỔ VỘI CƠN MƯA    NỖI BUỒN LY BIỆT SỚM TRƯA TRÔNG CHỜ . . .

 

Nghiêng lưng tóc xoả bờ vai ,
Vòng môi mơn trớn lạc loài hồn hoang .
Lần trên cơ thể mịn màng ,
Thơm mùi con gái chứa chan tuổi hồng .
.
Mân mê say đắm cõi lòng ,
Phừng lên nóng hổi ôm choàng thịt da .
Du dương đến chốn ta bà ,
Trăm năm là mấy … ôi cha chóng tàn …?
.
Miên man luyến ái lâm sàng ,
Thân mềm trắng nõn , nhô căng no tròn .
Sau hè tiếng dế nỉ non ,
Nụ hôn âu yếm tay lòn xuống khe …
.
Róc rách mạch nước bè nhè ,
Cơ hồ lai láng phủ phê tuôn tràn …
Đầm đìa thấm ướt lây lan ,
Chồm qua thể xác mặt nàng đỏ hây .
.
Đắm say mộng ước đêm ngày ,
Nghe vang tiếng thở ngất ngây má đào .
Trầm trồ giọng nói ngọt ngào ,
“Anh ơi nắn nót khơi mào chiến tranh …
.
Mặc sức quấy phá tanh bành ,
Đồn binh , trú đóng , quân hành tảo thanh .
Mọc chê súng cối đì đoành ,
Canh nông đạn pháo để dành cho em …”
.
Mai đây trở lại bên thềm ,
Bao năm hạn hán (trống vắng) khát thèm ái ân .
Khỏi lo , điện nước ân cần ,
Nhớ rằng cao thế khi mần mạnh tay …
.
Xa nhau thương nhớ vơi đầy ,
Đêm hôm khuya khoắt dan đày khổ chưa !
Mây chiều đổ vội cơn mưa ,
Nỗi buồn ly biệt sớm trưa trông chờ …!
.
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 05 tháng 11 năm 2019