Phải ly hương sau mười năm cải tạo ,
Được mất gì lếu láo kẻ gian manh.
Uất hận bao nhiêu trên bước quân hành ,
Chuốc nỗi chua cay âu đành thân khổ .
.
Tuy thất bại não nề , không xấu hổ ,
Chí can trường chiến đấu ở lương tâm .
Mặc cho đồng minh phản bội xà bần ,
Nhưng danh dự người Quân Nhân bất diệt .
.
Trả thù mọi cách chúng bất cần biết ,
Tự ái ngu dốt thiếu học Bắc miền .
Lại càng tàn bạo tức ói cuồng điên ,
Dã man lũ nòi vạn điều hắc ám .
.
Anh được đến nơi vùng trời sống tạm ,
Tuyết đóng lạnh lùng mây ám buồn giăng .
Hàng đêm khắc khoải sầu nhớ canh nằm ,
Nghĩ về Quê Cha tham tàn khát máu …
.
Bóc lột cướp quanh nối truyền con cháu ,
Vu khống giết người nung nấu hờn căm .
Đất mẹ tan hoang chúng đã bán dần ,
Cho bọn trung hoa toàn dân chết thảm .
.
Làm kiếp lưu vong đời ta hữu hạn ,
Không thể sống còn cứu nạn Quốc Gia .
Bốn mươi lăm năm cọng phỉ gian tà ,
Nhồi sọ trẻ thơ bài ca bán nước .
.
Thống khổ nhân gian quê nhà bạc phước,
Hàng triệu thanh niên khiếp nhược cường quyền .
Hoang dâm , trụy lạc , vô cảm , xỏ xiên ,
Răm rắp cúi đầu tuyên truyền cọng đảng .
.
Tôi và anh , chúng ta rồi quá vãng ,
Ôm nỗi lòng ngày tháng đã cưu mang .
Thật xót xa đau lệ đổ hai hàng ,
Nòi giống điêu linh trên đàng diệt chủng …
.
Nghĩa vụ công dân , sa trường ôm thép súng ,
Và một thời mình giữ vững non sông .
Tuy già nua vẫn hào khí anh hùng,
Hãy vùng lên cùng chung lưng đấu cật .
.
Đừng có quên cảnh màn trời chiếu đất ,
Đoạ đày tra tấn trại cấm rừng thiêng .
Thèm ăn thiếu uống lao lực bưng biền ,
Giấc ngủ chẳng yên triền miên khủng bố …
.
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 20 tháng 11 năm 2019
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 12 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3