Hồn xao xuyến tuổi tình trăn trở ,
Nụ môi hồng hơi thở còn vương .
Yêu đương mật đắng miên trường ,
Lâm ly rướm lệ xót thương phận người !
.
Vấn vương mộng mị khơi tình ái ,
Nỗi niềm vụng dại tỏ cùng ai ?
Tâm tư sâu lắng canh dài ,
Ôm ấp kỷ niệm , u hoài ngàn năm …
.
Trăng soi bóng , đêm rằm tỏa sáng ,
Bầu trời lãng đãng áng mây bay .
Tung tăng vóc dáng hao gầy ,
Lối xưa âu yếm tỏ bày yêu thương .
.
Nơi bến cũ xuôi dòng trôi chảy ,
Nhìn cánh bèo gió đẩy lênh đênh .
Sinh chi cuộc sống bồng bềnh ,
Nay đây mai đó gập ghềnh cheo leo…
.
Nỗi lo sợ đèo heo cảnh vắng ,
Bỏ lạnh lùng đằng đẵng bon chen .
Thao thức le lói ngọn đèn ,
Để em chờ đợi khát thèm tuổi hoa …
.
Bao thảm cảnh chan hòa lệ đổ ,
Bởi phũ phàng nỗi khổ mà ra !
Đàn ông ham hố lắm bà ,
Lòng tham bất tận gọi là thủy chung !…?
.
Tuần trăng mật , ngập ngừng hôm đó ,
Đêm tân hôn thấp thó cõi lòng .
Lần đầu mộng ước mình trong ,
Vòng môi ân ái hương nồng đắm say …
.
Tình đổ vỡ lưu đày muôn thuở ,
Anh không còn một chỗ nương thân ?
Dây dưa thảm cảnh tranh phần ,
Có đâu chịu được chia phân xẻ bùi …
.
Ôi đáo để , ngậm ngùi tha thiết ,
Phải đành lòng vĩnh biệt tách đôi !
Ra đi phó mặc cho đời ,
Trở về quê mẹ lệ rơi bẽ bàng …
.
Thuyền quyên số , hồng nhan bạc phận ,
Lỡ chuyện tình , lận đận sầu bi !
Luyến lưu ước nguyện câu thề ,
Hẹn anh kiếp tới đi về có nhau …
.
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 24 tháng 12 năm 2019
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 12 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3