Gió phảng phất đầu hôm thấm lạnh ,
Lặn mặt trời lấp lánh chiều buông .
Mây bay lạc hướng về nguồn ,
Cơn mưa ập đến nước tuôn dâng tràn .
.
Trên căn gác cô nàng tựa cửa ,
Mắt u buồn chan chứa sầu bi .
Xa xăm chẳng biết nghĩ gì ,
Mơ hồ cách biệt , lâm ly cõi lòng !
.
Mang hình bóng , đêm chong ngày đợi ,
Tự độ nào diệu vợi yêu đương .
Dìu dắt khắp chốn phố phường,
Tòng quân giết giặc đôi đường phân ly .
.
Trong tiềm thức hiện về nhân ảnh ,
Của những ngày chóng vánh trôi qua .
Nâng niu dưới bóng trăng tà ,
Đồi cao chiếm cứ , tay thoa thịt mềm …
.
Em nao nức , khát thèm trái cấm ,
Nghe rầm rì ướt đẫm lây lan…
Bặm môi siết cứng lâm sàng ,
Đường vào sạn đạo băng ngàn anh đi …
.
Đời con gái còn gì đâu nhỉ ,
Khôn ba năm chỉ dại một giờ !
Vì tình bồng bột ước mơ ,
Lâm vào khổ luỵ cơ hồ tại ai ?
.
Em không trách , u hoài thân thiếp ,
Cũng đành lòng số kiếp đa đoan .
Dù cho im bặt tin chàng ,
Rừng thiêng nước độc dặm đàng hành quân .
.
Mai đây mình sẽ quây quần ,
Khi anh về phép vạn lần yêu hơn .
Tháng ngày xa vắng nỉ non ,
Mong sao hội ngộ mỏi mòn ngóng trông …
.
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 26 tháng 12 năm 2019
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 12 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3