Giọng thánh thót lên cao ngất trầm bổng ,
Xuyên suốt không gian lắng đọng tâm hồn .
Như đắm chìm vào bóng tối hoàng hôn ,
Nghe mơ màng dập dồn qua câu hát …
.
Âm nhu dẫu ngân nga từng nốt nhạc ,
Đưa ta vào chốn hoan lạc phiêu du .
Quên nỗi đắng cay thực tế mặc dù ,
Mật rót ngọt lời u mê ru ngủ …
.
Trìu mến lân la cận kề chưa đủ ,
Tay cầm tay nhắn nhủ mộng đêm về …
Vô tình chung cuộc cảm khoái đam mê ,
Sau cơn say nhiêu khê tình vụng dại .
.
Có chăng là bản chất làm sảng khoái ,
Kiếp cầm ca huyền thoai cảnh chung sàng .
Và kết quả đày đọa số riêng mang ,
Vẫn tỉnh bơ dù muôn vàn dối trá .
.
Sinh ra trót giữa trần đời vay trả ,
Luật đền bù vì mình đã manh nha.
Không thể trách móc cõi thế ta bà ,
Phải gánh lấy những lời qua tiếng lại …
.
Tại sao gọi người xướng ca vô loại ,
Mà thói thường bại hoại đến từ đâu ?
Du dương cảm mến giây phút tương cầu ,
Lỡ đánh mất đi tình sâu nghĩa nặng …
.
Dưới ngọn đèn màu mờ soi chiêm ngưỡng ,
Một thoáng mua vui lạc hướng tứ bề ?
Nhưng không biết được vướng phải trầm khê,
Chuốc lấy biết bao não nề ai oán …
.
Gia đình nheo nhóc tình thương phụ bạc ,
Tay đã nhúng chàm thoái thác được chăng?
Tham lam dục cảm thức trắng canh nằm ,
Mất hết còn chi nuôi mầm phản bội …
.
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 27 tháng 12 năm 2019
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 12 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3