Ngày Xuân lại đến với chúng ta ,
Cầu chúc hạnh phúc cho muôn nhà .
Trọn nghĩa yêu thương tình gắn bó ,
Gia đình đoàn tụ lòng thiết tha .
.
Quê hương mất gian tà cọng phỉ ,
Sống u hoài thế giới tự do !
Giang San một dãi cơ đồ ,
Chúng đem bán đứng bưng bô giặc tàu …
.
Tham ô lũ đầu trâu mặt chó ,
Xuất thân từ pắc bó Bắc man.
Gọi là Việt cọng tham tàn,
Đâm cha giết mẹ tập đoàn vô luân .
.
Mùa Xuân mới con dân Nước Việt ,
Trên địa cầu cách biệt tha phương .
Bôn ba khắp mọi nẻo đường ,
Mơ về chốn cũ xót thương giống nòi …
.
Sống dưới ách tôi đòi nô lệ ,
Tập cận bình khống chế dã man !
Bao nhiêu chất độc lan tràn ,
Trộn vào thực phẩm dân oan chết chùm .
.
fuck , ngân , trọng , chùm hum cúi lạy ,
Mắt lưng tròng van vái thưa cha ( cận bình )
Con dâng hết cả Sơn Hà ,
Làm thân khuyển mã xin tha sống còn …
.
Năm triệu đảng chịu lòn quân háng,
Giết người lành muôn vạn sinh linh .
Hễ ai chống đối , biểu tình ,
Bắt vào tra tấn , hành hình , thủ tiêu …
.
Mối thù hận nhiều vô số kể ,
Nó đong đầy không thể buông tha .
Lại thêm bè lũ xướng ca ,
Cọng nô tỵ nạn lâu la chạy về …
.
Vì tiền , đã không hề biết nhục ,
Bán lương tâm , súc vật cầm bằng !
Đúng nòi vô loại vong ân ,
Phát ngôn bừa bãi cốt căn đê hèn …
.
Chính người hắn bon chen khốn nạn ,
Làm M C lòn háng bưng bô ,
Phải chăng mọi rú cuồng hồ ,
Cho năm ba trự tiền đô nói liều …?
.
Tôi kính chúc mọi miền Đất Nước ,
Cùng bạn bè đứng trước điêu linh .
Thương yêu quý mến chân tình ,
Đứng lên giết giặc quang vinh Ba Miền .
.
Kính chúc Mùa Xuân mới năm 2020 .
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , Ngày 31 tháng 12 năm 2019
.
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 12 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3