Lênh đênh trên vùng biển khơi gió lộng ,
Đưa đẩy con thuyền vượt sóng trùng dương .
Giữa chốn phong ba cách biệt phố phường,
Cất bước người đi yêu thương dang dở …
.
Thời gian khuất , phôi pha tình một thuở ,
Biết bao nỗi niềm nhung nhớ đầy vơi .
Phương xa nào đó mù tịt chân trời ,
Quạnh vắng đơn côi buồn rơi giọt lệ !
.
Nhớ lần gặp nhau yêu đương đáo để ,
Em có ngờ đâu sự thể thế này ?
Môi hồng ấp ủ thắm thiết cuồng say ,
Ngày tháng dần trôi tỏ bày luyến ái …
.
Trăm năm chuyện lâu bền cầu sống mãi ,
Mỏi mòn trông , ôi thế thái nhân tình ?
Là người con gái , nguyện ước ba sinh ,
Dâng hết cho ai khi mình tin tưởng .
.
Đời trôi nổi , gập ghềnh tơ tình vướng ,
Thương yêu qúy mến vất vưởng cõi hồn .
Đau đớn ê chề nhuốm cảnh cô đơn ,
Đi về lẻ loi hoàng hôn xế bóng …
.
Có tội nghiệp không chiều hôm bé bỏng ,
Anh quay lưng , trông ngóng lệ tuôn trào !
Đời bạc bẽo vì số phận lao đao ,
Đành than thở vẫy tay chào chuốc đắng …
.
Còn chi nữa , chàng biệt vô âm tín ,
Ruột gan héo hắt câm nín ngậm ngùi !
Tình đời ngang trái sầu nhớ không nguôi ,
Ôm ấp kỷ niệm một thời âu yếm …
.
Đêm trăn trở mơ màng anh hiển hiện ,
Lâu lắc lắm rồi bất kiến dung nhan.
Trời ơi da diết môi siết ôm choàng ,
Chợt tỉnh giấc bàng hoàng trong cơn mộng …
.
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 07 tháng 01 năm 2020
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 12 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3