*1063 / ĐỢI NGƯỜI KHÔNG BIẾT 3

( Hoạ theo Vần Thơ Đợi Người Không Biết 3 của
Nữ Thi Sĩ Trang Huyền Truyền Nguyễn )

Băn khoăn cất bước theo người,
Môi khô mặn chát tình đời đắng cay .
Tóc vươn nét rũ hao gầy ,
Bờ vai xuôi chảy bóng mây hững hờ …

Yêu thầm dệt mấy vần thơ ,
Trôi theo con nước giấc mơ chóng tàn …

ĐỢI NGƯỜI KHÔNG BIẾT  3

Đêm lạnh giá lung linh sầu bóng nguyệt,
Em đợi chờ tha thiết mộng liêu trai .
Vòng tay đan sưởi ấm phủ hình hài ,
Mơ hạnh phúc , u hoài theo năm tháng …
.
Đi lưu lạc cảnh trần đời khốn nạn ,
Mất hẳn nhau tạm bợ sống qua ngày .
Đem thân chào bán cơ khổ lắm thay ,
Mặc ai mây mưa dan đày tội lỗi …
.
Chiều chạng vạng chôn mình sau ngõ tối ,
Mắt đưa tình bối rối cõi hồn đau !
Giả bộ yêu đương đắm đuối mặc dầu ,
Trao đổi bằng tiền khởi đầu câu chuyện .
.
Nghe khắc khoải nỗi niềm xao xuyến ,
Bước âm thầm ẩn hiện bóng yêu thương!
Sao độc ác , tách biệt kẻ đôi đường ,
Chân khập khiễng màn đêm sương mờ ám .
.
Vi vu thoáng , trùng khơi cơn gió thoảng ,
Em cô đơn ngao ngán kiếp làm người?
Sầu bi nhân thế giọt lệ đầy vơi ,
Tứ cố vô thân tình ơi dối trá !
.
Tóc buông rũ , nhân gian đầy nghiệt ngã ,
Lũ bầy đàn đám cặn bã rùm beng .
Ngu si không biết thân phận đê hèn ,
Bán đứng lương tri khát thèm trụy lạc …
.
Trong khung cửa hẹp mặt mày hốc hác,
Do bởi cơ trời bạc số héo hon .
Mặc cho thân xác , trong sáng tâm hồn ,
Vẫn mãi yêu anh muôn lần quý mến.
.
Em lăn lóc với những người tìm đến ,
Mối tình hờ cập bến để gió trăng .
Nuốt lệ ăn năn bao sự nhục nhằn ,
Mà cuộc đời đã hẳn sâu nong nỗi …
.
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch, California Ngày 10 tháng 01 năm 2020

*.     *.     *.     *.     *.

Lạc chân té giữa hồng trần

Trăm năm cuộc mộng trắng ngần vỡ tan
Tóc mây rũ xuống điêu tàn
Xõa vai nhỏ lệ úa vàng đời mơ

Yêu người không biết bất ngờ
Trong giây phút đắm hững hờ lệ tuôn….

ĐỢI NGƯỜI KHÔNG BIẾT 3
.
Tàn đêm lạnh mắt buồn soi ánh nguyệt
Bán cho người mãi miết cuộc vui chơi
Đêm từng đêm nghe rách cả cuộc đời
Hồn rướm máu lệ rơi hằng trên đó
.
Đời xa quá trong tâm hồn mờ tỏ
Chết từ khi rũ bỏ tình yêu đầu
Nhận tiền cho ứa lệ nát lòng đau
Môi ân ái môi sầu nghe tội lỗi
.
Em sống lẩn khuất mình trong bóng tối
Người không quen mãi đợi để trao tình
Chạm môi người trong chăn gối lặng thinh
Màu tan nát in hình trên mắt ngọc
.
Tàn đêm lạnh ru mình trong tiếng khóc
Bước ngượng ngùng tang tóc lệ cạn khô
Nghe đời đi bên cạnh những nấm mồ
Bụi trần đẫm hư vô hai tay phủi
.
Tóc rũ xuống cho trần gian sầu tủi
Dung nhan in đen đủi kiếp làm người
Khi trăng khuya vạn vật ngủ yên rồi
Em vẫn thức giữa đời tàn gối mộng
.
Đôi mắt đẹp dưới trán sầu lẻ bóng
Có thu buồn đang sống ở trong hồn
Giữa mưa tình nghe trống rỗng nụ hôn
Tàn đêm lạnh cô đơn bừng trên mắt
.
Đêm rỗng tuếch chừng như đêm trầm mặc
Nằm bên người chán ngắt cuộc gió trăng
Cố gượng cười dấu lệ mặn ăn năn
Mà đời mộng đã hằn sâu trăng vỡ
.
Son đậm vết lưu vào hồn chút nhớ
Tình đêm đêm gặm lỡ mất cuộc đời
Dưới trán buồn bí ẩn giọt lệ rơi
Nghe tức tưởi không mời buồn cứ đến…
.
TVX.(TRĂNG 13)
Trang Huyền Truyền

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 13

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 12   – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10  – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8  –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 2   –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1

–   Thơ Nguyễn Doãn Thiện  *  HOME