Nơi cuối xóm ngôi trường xưa chốn cũ ,
Tường xiêu vách đổ lều rũ mái tranh .
Hàng cây trụi lá buồn bã trơ cành ,
Bãi cỏ xanh tươi tành banh vàng úa .
.
Ngoài thửa ruộng ngã nghiêng vài nhánh lúa ,
Đất khô cằn tua tủa mấy nụ bông .
Nắng cháy khát khao hực nóng cánh đồng ,
Lũy tre già oằn lưng trông uể oải .
.
Thời gian nổi trôi cuộc đời bươn chải ,
Chiến tranh tàn bỏ lại cảnh thương đau .
Gia đình tan nát phân tán u sầu ,
Tiếng quốc kêu đêm , về đâu lẻ bạn .
.
Hoàng hôn xuống dần , chiều hôm chạng vạng ,
Trời oi ả khô hạn buổi sang hè .
Vang ca đồng điệu hòa nhập tiếng ve ,
Nghe não nề , ê chề , sao da diết .
.
Nhớ vào lúc lên đường em tiễn biệt ,
Xa sân trường tha thiết học trò ngoan .
Cất cánh bay cao chim đã lìa đàn ,
Theo bước hành quân bẽ bàng thân gái !
.
Vần thơ ngắn đọc lên làm tê tái ,
Của mối tình vụng dại nàng thương trao .
Nhớ nhung cách biệt số phận má đào ,
Em ngậm ngùi vẫy tay chào rớm lệ !
.
Cuộc chiến đổi thay biến thành dâu bể ,
Đất nước điêu tàn đáo để khúc nôi ! (&)
Lưu lạc khắp nơi điêu đứng cuộc đời ,
Tìm lại hương xưa qua rồi từ thuở …
.
Trong giấc ngủ mơ màng ru nhịp thở ,
Má tươi hồng như nắng đỏ ban mai .
Luôn nhắc nhở từng tiếng nói u hoài :
“ Tạm biệt nghe anh ra ngoài sương gió “.
.
Em nhắm mắt bởi quân thù man rợ ,
Ôi bạo tàn bọn thổ phỉ sát nhân ?
Hại người vô tội cả thể bất cần ,
Chủ trương giết lầm còn hơn bỏ sót .
.
Với vóc dáng , dung nhan , lời mật ngọt ,
Mà cô giáo ủ dột tình vấn vương .
Ra đi đường đột đau đớn má hường ,
Cánh thư yêu đương thương thay dòng chữ …
.
Xin vĩnh biệt , nụ môi hồng cất giữ ,
Đi bên anh xa xứ biệt lữ hành .
Hận trời xanh con tạo khéo đành hanh ,
Ba nén nhan chân thành lòng qúy mến.
.
Lời nguyện ước hôm nao tình cập bến ,
Em mất rồi hẹn đến kiếp mai sau .
Dù cho cay đắng vạn biến cơ cầu ,
Mình vẫn cùng nhau ân sâu nghĩa nặng …
.
Ghi chú :
(&) Đáo để ; quá lắm , không tả được .
Khúc nôi : nỗi niềm , sự tình đau đớn
Đáo để khúc nôi : Nghĩa là nỗi niềm đau đớn
không diễn tả được …
.
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 12 tháng 01 năm 2020
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 12 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3