*1065 / THƯƠNG ÔI MÁU NHUỘM BA ĐÀO ,  BIÊN CƯƠNG XÂM LẤN CÚI TRAO SƠN HÀ !

Trần gian cõi ta bà thế thái ,
Kiếp nhân sinh ám hại trầm luân !
Phải chăng địa ngục chín tầng ,
Trên vùng hạ giới xoay vần oan khiên !
.
Trời u ám triền miên thấm lạnh ,
Buổi đông về gió đánh lao xao .
Thương ôi máu nhuộm ba đào ,
Biên cương xâm lấn cúi trao Sơn Hà !
.
Sinh ra trót con nhà Nước Việt ,
Bị bạo tàn nối tiếp gian truân !
Lăn lóc xó chợ góc đàng ,
Mặt mày hốc hác lầm than trẻ già .
.
Hoàng hôn xuống , quần ma bóng quế ,
Đây cửa quyền khống chế tác oai ?
Hồn thiêng ngất ngưỡng lạc loài ,
Màn trời chiếu đất u hoài xót xa !
.
Rừng biển đảo sai nha đốn tận ,
Bán cho tàu triệu tấn gỗ lim .
Mưa rơi lũ lụt khắp miền ,
Đồng bằng phố thị nhấn chìm trôi sông .
.
Tà quyền bọn a tòng quần tụ ,
Chúng săn lùng cát cứ trong ngoài .
Muôn trùng vượt biển ngàn khơi ,
Chia lìa Tổ Quốc xa vời đại dương .
.
Ra đi để tìm đường cứu nước ,
Cửa lao tù bạc phước dân oan !
Thương mong nòi giống sống còn ,
Hàm oan gông tội , căm hờn ác ôn …
.
Là những kẻ cô hồn các đảng,
Rước voi về cày nát tổ tiên .
Bao la biển rộng bưng biền ,
Nó đem bán sạch gom tiền chia nhau ?
.
Lại bày đặt phủ đầu quan thuế ,
Đủ mọi trò mưu kế cướp quanh .
Cha con cọng sản đồng hành ,
Bắt người vô tội sao đành thủ tiêu .
.
Tột cùng khổ , mọi điều sinh sống ,
Bây làm gì phải vướng nợ công ?
Buộc dân gồng gánh chất chồng ,
Lũ bầy thê tử truy phong ngõ hầu ?
.
Vẫn chưa hết tham tàn hút máu ,
Vâng lệnh tàu trơ tráo dã man .
Bao nhiêu thuốc giả lan tràn ,
Hoá chất độc hại trộn vào thức ăn …
.
Tâm cuồng loạn lần khân trí đoản ,
Nó tìm tòi nội tạng bán buôn ?
Giết người cắt cổ chẳng ngần ,
Miễn sao tim cật góp phần tịch thu .
.
Thượng bất chánh, đầu ngu óc thối ,
Chỉ biết tiền lừa dối muôn dân .
Mặc cho sống chết bất cần ,
Tiền hô hậu ứng , cúi gầm bưng bô …
.
Lừa thân gái nhào vô động đĩ ,
Mà tự hào tiến sĩ quan nha ?
Xe hơi biệt thự mấy toà ,
Quốc âm tiếng Việt ê a nỏ rành …
.
Vài trăm đứa tung hoành báo chí ,
Viết những gì đảng chỉ phải nghe .
Toàn tin bố láo đâu dè ,
Văn chương chữ vẹm theo bè Việt gian !
.
Đi cùng khắp Chùa Chiền Miếu Vũ ,
Thằng giết người án ngử ngồi trên ?
Thay hình Phật Tổ chềnh ềnh ,
Âm binh cán ngố vây quanh rập rình …
.
Đàn bà quá khom mình van vái ,
Ngước mắt nhìn hớt hải kêu la .
Chao ơi hồ tặc Bắc hà ,
Mặt mày gian ác trên toà hoa sen ?
.
Nực cười thật , đê hèn đảng trị ,
Tưởng đâu rằng dân trí cốt ngu?
Kia ơi lộng giả sa mù ,
Rồi đây sẽ thấy vi vu xoay chiều …
.
Xin cầu nguyện mọi điều nghiệp báo ,
Bốn lăm năm chồn cáo thành người .
Giết dân cướp của đồng loài ,
Ngày tàn khởi điểm tàn đời cọng nô ..
.
Các ngươi hỡi , cuồng hồ nịnh hót ,
Theo bầy đàn đút lót mánh mung .
Tranh đất chiếm đoạt không ngừng ,
Cường hào , ác bá , coi chừng cái thân …
.
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 14 tháng 01 năm 2020

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 13

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 12   – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10  – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8  –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 2   –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1

–   Thơ Nguyễn Doãn Thiện  *  HOME