*1068 / GIỐNG NÒI HUYẾT THỐNG CĂN DUYÊN  YÊU ĐƯƠNG TỒN TẠI LỜI NGUYỀN LỨA ĐÔI .

Yêu thương lắm lại càng thêm thấm thía ,
Trách móc gì , hai phía gánh thương đau .
Trót cưu mang để anh giận em hờn ,
Quay mặt vô tường nỗi buồn cầm nín .
.
Trong tiếng nấc , thấy cõi lòng xao xuyến ,
Giả bộ chẳng thèm phân tuyến đường ranh .
Mặc ai trăn trở ước muốn an lành ,
Quyết không nói năng tàn canh thức trắng .
.
Đêm khuya khoắt ngoài bầu trời vắng lặng,
Côn trùng văng vẳng cạnh đầu hiên.
Ai than thở , cựa quậy đá chăn mền,
Chắt chiu vội vàng nâng niu trìu mến …
.
Vung văng tức tối : “ Nào đâu có khiến ,”
Ôm vào lòng , đay nghiến : “ Ôi cha !
“ Đầu hôm liến thoắng nói ra khỏi nhà ,
“ Sao còn la cà mà không biết xấu …?”
.
Làm bả lả : “ Cầu ơn trên soi thấu ,
“ Dưới vòm trời sao Bắc Đẩu chứng minh .
“ Yêu thương gắn bó tha thiết riêng mình ,
Trọn đời bên em chung tình mật rót …”
.
Rưng rưng mắt , u hoài lệ rớt ,
Mũi lòng ngọt xớt tiếng ru đêm.
Mân mê lai láng sau rèm ,
Phần lên đôi má khát thèm trăng hoa …
.
Nơi xa lắc nghe gà gáy sáng ,
Anh trở mình quờ quạng tay nâng .
Hình như mạch máu rần rần ,
Lan qua cơ thể , căn phồng thịt da …
.
Nhân gian cõi ta bà trần thế ,
Người sinh ra sống để lưu truyền .
Giống nòi huyết thống căn duyên ,
Yêu đương tồn tại lời nguyền lứa đôi .
.
Chung quy thành sự tại trời ,
Tha nhân mưu sự tuyệt vời chắc chi ?
Phước đức tồn tại những gì ,
Lời ăn tiếng nói khắc ghi ngàn đời …
.
Luật qủa báo , trò chơi đâu phải ,
Trồng cây nào trái ấy phát sinh .
Ông trên tạo hoá công bình ,
Ác lai ác báo tự mình gây nên …
.
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch, California Ngày 20 tháng 01 năm 2020

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 13

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 12   – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10  – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8  –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 2   –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1

–   Thơ Nguyễn Doãn Thiện  *  HOME