Chuyền hơi thở trào lên cuống họng ,
Môi dạt dào lắng đọng hương trinh .
Yêu đương say đắm chân tình ,
Lần trong da thịt thân hình phồng căng …
.
Đêm thổn thức , soi vầng trăng sáng ,
Trên bầu trời từng áng mây bay .
Nâng niu cơ thể no đầy ,
Nỗi lòng rạo rực bủa vây cõi hồn .
.
Anh mân mê dập dồn háo hức ,
Mưa dầm dề lũ lụt dâng cao .
Lênh lan nước ngập tuôn trào ,
Mặc sức chèo chống lao chao con thuyền .
.
Yêu da diết , thuyền quyên phận gái ,
Vì chữ tòng quyết mãi em theo .
“ Cheo leo mấy núi non trèo ,
Sông sâu lặn lội , vạn đèo cũng qua …”
.
Khổ chiu chắt tình đà mất dạng ,
Đi ròng rã nắng hạn mưa sa .
Ra nơi vạn lối quan hà ,
Chiều hôm cảnh vắng căn nhà quạnh hiu .
.
Em hồi tưởng dập dìu hai đứa ,
Con đường làng từ thũa yêu đương.
Tung tăng âu yếm môi hường,
Nụ hôn thấm ngọt như đường mía lau …
.
Với những lúc tâm đầu ý hiệp ,
Tình ân ái tha thiết lâm ly !
Hầu như bất biết những gì ,
Miễn sao hai đứa nguyện thề có nhau …
.
Phảng phất thấy tình sầu nức nở ,
Mơ màng nhung nhớ giọt lệ tuôn !
Cách xa tuổi mộng trăng tròn ,
Trời ơi đâu nữa mỏi mòn lứa đôi …!
.
Yêu xưa mộng mị tan rồi ,
Tình chàng lưu luyến để lời trang thơ .
Hỡi ai ao ước mong chờ ,
Bao năm vời vợi bên bờ đại dương …
.
Trót sinh trần thế vô thường
Tình anh muôn thuở dặm trường tha phương.
Ngóng trông nghĩa cũ cách đường,
Ngày đêm nhắc nhở yêu thương trở về …
.
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 22 tháng 01 năm 2020
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 12 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3