( Hoạ theo Vần Thơ “ Đợi Người Không Biết 2 “
Của Nữ Thi Sĩ Trang Huyền Truyền Nguyễn )
.
Bên góc hẻm thập thò chăm ngó ,
Liên liếc nhìn đâu đó có ai ?
Mưa rơi heo hút u hoài ,
Đìu hiu lộng gió lạc loài trong đêm ..
.
Đi thất thểu trên thềm con phố ,
Soi điện đường lố nhố bóng đen .
Vi vu thoáng đẩy song rèm ,
Trông qua khung cửa ngọn đèn lao chao ..
.
Chân cất bước băng rào xóm nhỏ ,
Nơi căn phòng tạm bợ nương thân .
Hầu như cuộc sống bất cần ,
Vô phương tứ cố tảo tần riêng côi …
.
Mắt ngấn lệ phận đời cô quạnh ,
Nỗi cơ hàn bối cảnh cheo leo !
Yêu đương chuốc phải bồng đèo ,
Thương người có vợ chèo quoeo một mình …
.
Không những thế , chuyện tình bạc bẽo ,
Thật phũ phàng lạnh lẽo thâu canh !
Buôn hoa bán phấn chịu đành ,
Mua vui cho kẻ sở khanh dâm loàn…
.
Trăng mờ chiếu soi làn mi chớp ,
Nụ môi hồng dưới lớp phấn son .
Em như khối thịt không hồn,
Khác chi Rô Bốt chẳng còn lương tri .
.
Trời khuya khoắt bốn bề vắng lặng ,
Nghe thình lình tằng hắng ngoắt tay …
Nghẹn ngào chung gối an bày ,
Tiền trao cháo múc đọa đày xác thân…
.
Tóc buông rũ phơi trần dáng nguyệt,
Mặc cho đời tha thiết mân mê .
Heo hắt ngọn nến đêm về ,
Cõi lòng băng giá não nề kiếp hoa ..!
.
Thật cay đắng lệ nhoà ân ái ,
Lỡ nhúng chàm tê tái hồn đau !
Điêu linh cuộc sống cơ cầu ,
Chìm trong khổ ải biết đâu nẻo về ..?..!
.
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 24 tháng 01 năm 2020
.
ĐỢI NGƯỜI KHÔNG BIẾT 2
.
Em đứng đó bên lề đường vắng
Đợi chờ ai thầm lặng trầm tư
Đời treo trên mắt sầu dư
Bán người rung động thái hư lửa tình
.
Đẫm lệ thẹn một mình em biết
Cuộc trăm năm mãi miết cho người
Lửa tình khô rát bờ môi
Phấn hương chìm lắng bên người không quen
.
Dưới vầng trán bóng đen đêm tối
Hàng mi cong dẫn lối sầu lên
Môi tô nét khổ lãng quên
Mắt treo cuộc mộng buồn tênh kiếp người
.
Em đứng đợi những người khách lạ
Nghe đêm tàn rời rã hương phai
Ngượng ngùng pha lẫn bi ai
Gối chăn ứa lệ thương hoài gót mơ
.
Tóc rũ xuống thẩn thờ dáng nguyệt
Môi ái ân khôn xiết đau thương
Tàn đêm thắp nến soi gương
Tiếng lòng rụng giữa đoạn trường nhân sinh
.
He hé nụ ân tình cuồng dại
Mà giữa hồn ẩn cái hư không
Từng đêm ân ái vợ chồng
Nghe cay nghe đắng lạnh lòng khôn nguôi
.
Tay dài lắm nhiều đôi gối mộng
Uống đêm đêm nghĩa sống vợ chồng
Xuân thu rời rã đục trong
Hoa xuôi nước chảy theo dòng thời gian
.
Hỡi em gái ! đời mang cô độc
Có thu buồn đang sống trong hồn
Vào đời từ lúc chưa khôn
Tàn đêm trở lệ bồn chồn trời cao….
.
TVX.(TRĂNG 13)
Trang Huyền Truyền Nguyễn
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 12 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3