Dòng sông chảy rì rào ra biển cả ,
Vựa lúa vàng trổ nhánh ngả đơm bông .
Cò bay thẳng cánh trên nẻo ruộng đồng ,
Cây vườn xanh um vượt vồng tươi tốt .
.
Quê ta đó , miền phì nhiêu lục tỉnh ,
Trai gái làng xúng xính ngóng trăng lên .
Vi vu xuôi gió leo lét ngọn đèn ,
Tụ tập đình làng cùng em chạy nhảy .
.
Khi khôn lớn theo dòng đời đưa đẩy ,
Sống xa nhà giữa cạm bẫy bon chen .
Chiến tranh tàn phá lũ vẹm đê hèn ,
Nô lệ tàu phù thay phiên bán nước .
.
Cay đắng chẳng thiên thời đành bạc phước ,
Bọn tôi đòi đưa rước chệt trung hoa .
Làm thân nô lệ đau đớn mọi nhà ,
Cúi lòn bưng bô ba hoa tự mãn…
.
Con cháu Việt gian cốt dòi cọng sản ,
Cướp chính quyền giết hàng vạn sinh linh .
Miền Nam điêu đứng hí hửng ba đình ,
Quân rắn rít hôi tanh mùi dã thú …
.
Mặt ngơ ngáo ngu đần thằng trọng lú ,
Bởi tham lam quần tụ lập bạo quyền .
Đảng viên đảng vót nịnh hót huyên thuyên ,
Tuyển mộ côn an đặt điều ăn cướp …
.
Thiên bất dung gian đời tàn a tập ,
Với mưu đồ cho tràn ngập tham ô .
Đem tiền mua hết nhược tiểu cơ đồ ,
Mộng bá quyền cơ hồ trên tay Mỹ .
.
Ếch ngồi đáy giếng gặm đầu tự kỷ ,
Nhìn trời bằng vung cốt khỉ học đòi .
Tưởng rằng ăn trộm bắt chước như chơi ,
Tàn lụi man di thời cơ báo ứng …
.
Cả thế giới sáng mắt nhìn bọn chúng ,
Bổng giật mình , diệt chủng đã manh nha .
Bởi phường hung ác cõi thế ta bà ,
Cơ may đứng đầu USA thiên hạ …
.
Uy nghi khống chế thay đời xưng bá ,
Tiêu diệt thằng bần tá hỏa tam tinh .
Bỏ đi cái thói cắp vặt rập rình ,
Lây la khắp vùng mặc tình quấy phá .
.
Nước đã đến chân lần khân xảo trá ,
Thêm bọn óc còi xỏ lá bưng bô .
Biên cương thả lỏng háng tộc tha hồ ,
Dịch trùng corona chuyền vô vi rút …
.
Thật đau khổ nhiễm trùng hoa giới ,
Ngu quá chừng ngăn lối Lào Miên .
Nó sợ hạ độc xích xiềng ,
Đành câm miệng chó sống xin vãng hồi …
.
Lịch sử sẽ muôn đời ghi lại ,
Bọn sai nha chẳng đoái dân lành ?
Luân hồi qủa báo đấu tranh ,
Đứng lên quyết chiến tanh bành tụi bây .
.
Con vi rút an bày cán ngố ,
Dân vũ háng lố nhố vẫy vùng .
Lan tràn bệnh dịch tứ tung ,
Cọng quân chết sạch vui mừng nhân gian …
.
Câu sấm nói đời tàn ập đến ,
Bởi cho nên nó khiến theo tàu .
Tội tình đảng đót lau chau ,
Lùa vô một đống cho dầu cháy thiêu .
.
Bao nhiêu tội đê điều xả lụt ,
Và cây rừng đốn ủi sạch tưng .
Sinh sôi nước lũ tột cùng ,
Đồng bào chết thảm tiêu tùng Quốc Gia .
.
Nay đúng lúc tà ma trăm ngã ,
Đem dịch về tá lạ tùm lum.
Tại do quân khuyển cọng cùn ,
Đồ vô nhân tính giết mòn muôn dân …
.
Quân ăn trộm ăn gian làm bạn ,
Cùng lợn lòi hắc ám như nhau .
Miệng mồm thưa thốt ân cầu ,
Trong lòng ôm hận ba tàu lưu manh …
.
Thì thôi cái phận đã đành ,
Lo bề bán nước đàn anh phủ đầu .
Thân hèn gặp cảnh nương dâu ,
Biến thành bể khổ chúng thâu quyền hành …
.
Vì số kiếp tam bành lục tặc ,
Sống tôi đòi nhục mặt dương oai !
Với dân chém giết trong ngoài ,
Nghe tàu hó hé sợ loài con ngươi …
.
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 08 tháng 02 năm 2020
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 12 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3