*1080 / CÒN ĐÂU KỶ NIỆM .

( Hoạ theo vần thơ “ Vành Môi Kỷ Niệm “ của
      Nữ Thi Sĩ Trang Huyền Truyền Nguyễn )
.
Chân cất bước cùng chung lối mộng ,
Vòng môi mềm soi bóng trăng thu .
Vi vu thấm lạnh sa mù ,
Thương yêu thắm thiết biệt cù chàng đi .
.
Em quay quắt não nề buồn lắm ,
Nơi ngàn trùng muôn dặm cách ly !
Xa xôi trông ngóng tin về ,
Phòng đơn gối chiếc tứ bề quạnh hiu …
.
        CÒN ĐÂU KỶ NIỆM
.
Miệng cười duyên dáng chiếc môi xinh ,
Yêu đương da diết ngọt hương tình .
Thao thức canh tàn ôm gối chiếc ,
Hừng đông rọi sáng ánh bình minh .
.
Khói lam mờ hoàng hôn chóng vánh ,
Tím loang chiều nhung nhớ ngàn khơi .
Giọt lệ tuôn rơi mình đôi mảnh ,
Trông ra biền biệt phía chân trời .
.
Nhạt nhoà tàn tạ cánh hoa phai ,
Đại dương phủ sóng bóng hình hài .
Phố phường nhộn nhịp ngày xưa ấy ,
Chạnh buồn man mác cảnh bi ai !
.
Thuở yêu thương rất nhiều mộng mị ,
Ngọt lời âu yếm lòng tái tê !
Vành môi nuốt chửng tình đáo để ,
Chết cả đời em khốn nẻo về …
.
Nâng niu trìu mến ước nguyện thề ,
Tình đem trao hết bởi say mê .
Nụ hôn ôm siết hồn bay bổng ,
Tàn đêm thức trắng thắm môi kề …
.
Đăng đẵng chờ mong tháng ngày đợi ,
Mắt buồn vời vợi giọt sầu rơi !
Anh ở phương nào tìm không tới ,
Quặn lòng đau nhói chẳng nên lời …
.
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 16 tháng 02 năm 2020
.
              *.      *.      *.      *.      *   
.
Buồn theo dấu ngày nào chung bước
Dưới mưa phùn dính ướt môi nhau
Buồn như dâng cả nỗi đau
Thương vành môi nhỏ rơi sầu vì yêu
.
Xin tạ lỗi những chiều say đắm
Buồn đường đời vạn dặm chia xa
Lần khân một kiếp người ta
Buồn tôi lạnh cóng trăng tà trần gian….
.
VÀNH MÔI KỶ NIỆM
.
Một chút hương tình của nụ hôn
Tình xưa thức dậy lén vào hồn
Đêm tàn nức nở buồn riêng gối
Phút chốc tình duyên đã chẳng còn
.
Tím nhớ hoàng hôn cảnh nhớ người
Trong vời mắt ngọc lệ quên rơi
Thề xưa sáng ướt trăng trên đá
Cố sống sao quên một nụ cười
.
Mắt thấy hoa phai dạ bổng sầu
Niềm nhung nỗi nhớ gửi vào đâu?
Đường xưa nhộn nhịp đường nay vắng
Trở giấc lòng ơi ! một nỗi đau
.
Nhớ tuổi xưa yêu mộng lững lờ
Hương đời vướng nhẹ những vần thơ
Vì ai vấy ố khung trời ngọc
Nát trái tim tôi thật bất ngờ
.
Muộn biết tình anh chẳng có nhiều
Lời anh gió bướm dại tôi yêu
Vành môi kỷ niệm trôi vào mộng
Tưởng thấy đôi ta hẹn sớm chiều
.
Dáng nhỏ tôi thu giữa cuộc đời
Vành mi  đọng giọt lệ sầu rơi
Lòng tôi đã chết anh đâu rõ
Mộ của đời tôi đã sẵn rồi….
.
    TVX.(TRĂNG 13)
Trang Huyền Truyền Nguyễn
.

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 13

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 12   – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10  – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8  –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 2   –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1

–   Thơ Nguyễn Doãn Thiện  *  HOME