Trông mờ ảo lung linh giăng màn nhện ,
Sợi tơ mềm uyển chuyển giọt sương khuya .
Hiu hiu thoáng lạnh gió đánh sang mùa ,
Bầu trời âm u sao thưa lấp lánh .
Nhấp nhô sóng , thuyền lênh đênh một mảnh ,
Tính bao giờ thoát được cảnh lao đao ?
Bàn tay mân mê rạo rực khơi mào ,
Nao nức cõi hồn ôi chao khao khát …
Suy tư , dấu in sâu tình bộc phát ,
Yêu thương nàng phó thác cả đời trai .
Sá chi giàu sang , phú qúy , trang đài ,
Vỗ về nâng niu canh dài chuốt nắn …
Quay cuồng tuý luý ca khúc mùi mẫn ,
Ly rượu nồng nhấm nháp thấm vòng môi .
Say sưa trìu mến ân ái ngút ngời ,
Một dạ sắc son ngàn đời bất khả …( kháng )
Dù có chia ly đường đi vạn ngã ,
Vẫn ôm lòng ấp ủ mộng ba sinh .
Ngày xưa nức nở dưới bóng sân đình ,
Mình đã trao cho chuyện tình đôi lứa …
Vì thời thế , thương ơi tràn lệ ứa ,
Đau đớn tuôn trào lời hứa bên nhau ?
Bỏ cuộc ra đi tha thiết mong cầu ,
“ Tới Bờ Tự Do “ là câu ước nguyện …
Tin mừng nhận được thuyền neo đậu bến ,
Thế giới tuyệt trần thể hiện giấc mơ .
Hình ảnh yêu thương mãi mãi mong chờ ,
Nối tiếp vòng tay con thơ nghĩa vợ …
Cô đơn cuộc sống buồn rơi nhung nhớ ,
Đợi đến khi nào trăn trở cùng em .
Xa quá bao năm trống vắng song rèm ,
Trả lại bấy nhiêu hàng đêm âu yếm…
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 02 tháng 3 năm 2020