Thu gieo gió gợi sầu lá úa ,
Rợp bầu trời tua tủa ngoài sân .
Vi vu đưa đẩy xa gần ,
Muôn sao lấp lánh dưới vần mây bay .
Mình dìu dắt cùng nhau tha thướt ,
Nay độc hành đếm bước cô đơn !
Lẻ loi chiếc bóng vô hồn ,
Nỗi buồn thấm thía , không còn như xưa !
Em lê gót chiều mưa xóm cũ ,
Nơi đã từng cù rũ đi qua .
Choàng vai trìu mến bông đùa ,
Nụ hôn âu yếm chan hoà yêu thương .
Chợt nghĩ , vấn vương tình quá vãng ,
Lúc mặn nồng lãng đãng đâu đây .
Da non ướm nựng môi mềm ,
Tai nghe rạo rực khát thèm miên man …
Đêm thổn thức lâm sàng tha thiết ,
Ôi dạt dào mảnh liệt cuồng say .
Âm dương tạo hoá an bày ,
Đố ai tránh khỏi tháng ngày gió trăng .
Mắt nhỏ lệ rưng rưng tình đã ,
Muôn ngàn trùng lã chã tuôn rơi .
Xa xôi mất hút chân trời ,
Nơi vùng tuyết lạnh biết đời nào đây ?…!
Em mơ ước sum vầy toại nguyện ,
Sống lạc loài lắm chuyện âu lo .
Làm sao tra xét thăm dò ,
Khi không ai có , tò mò khổ chưa ?
Thấy chạng vạng trời vừa xẩm tối ,
Xuống dầm dề phủ lối sương sa .
Co ro trước cửa sân nhà ,
Nhìn ra bốn phía ta bà rét căm .
Thoáng hiu hắt soi vầng trăng chiếu ,
Thao thức nhung nhớ thiếu vắng chàng .
Hận đời chuốc đắng cưu mang ,
Chia tình lẻ bạn canh tàn trắng canh !
Môi nóng bỏng da mềm thịt dính ,
Cháy lửa lòng tột đỉnh tay ôm …
Còn đâu , một đóa hao mòn ,
Âm u buốt giá lạnh hồn chơi vơi …
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 08 tháng 3 năm 2020