*1093 / TỪ AI . . .

( Hoạ theo vần thơ “ Từ Ai …”
      Của Thi Nữ Tình Sầu )
Đêm hiu hắt trăn trở nằm chua xót ,
Bao nỗi niềm muối xát cõi lòng đau !
Ôm tâm tư khắc khoải mối u sầu ,
Đã một thời nhiệm mầu tình luyến ái …
Vì đâu hỡi , chiếc hồn đơn quằn quoại ,
Sống lất lây nữa còn lại cưu mang .
Yêu đương tha thiết qúy mến vô vàn ,
Sao nỡ phụ tình vội vàng cất bước !
Không trách móc , dù cho còn , mất , được ,
Mà thống khổ vì bạc phước vô phương .
Lỡ tin yêu , mơ tưởng , thiếu đo lường ,
Để người ta dễ tìm đường dối trá .
Kẻ hờ hững khơi nẻo buồn nghiệt ngã ,
Biển cả ngàn trùng người đã ra khơi .
Tương tư kế tiếp nhung nhớ xa vời ,
Không đổi thay mãi u hoài quá khứ !
Từ ai bởi … tình yêu ai bất tử ,
Và từ ai … lạc loài giấc ngủ cô đơn .
Một mình thui thủi như kẻ vô hồn ,
Nước mắt tuôn rơi chiều hôm quạnh vắng …
Đâu là hạnh phúc , hầu như mất hẳn ,
Nỗi ưu tư trầm lặng chuốc bi ai !
Đời lăn lóc với mạch sống an bài ,
Vẫn nuôi vọng ngày mai đời tươi sáng .
Mây tản mạn dưới bầu trời lãng đãng ,
Nhưng chưa bao giờ tự mãn khả quan .
Tình đến rồi đi trong cảnh bàng hoàng ,
Sự hy sinh của vô vàn dối trá …
Thật lâu lắm , chẳng tự tin bản ngã ,
Phũ phàng vì vội vã …lãnh oái oăm …
Dám gì yêu thương chắc nắm tay cầm ,
Bởi ai ngọt ngào bao năm đứt đoạn …?…!
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 20 tháng 3 năm 2020
TỪ AI ..
Từ ai .. nửa hồn ở lại .. nửa đi hoang
Treo nhung nhớ mối tình son một thời
Rồi giận đời .. trách mùa trôi hợt hời
Ngỡ ngàng khoảnh khắc cuộc tình chia xa
Luôn vô tình .. chạm nỗi buồn nghiêng ngả
Địa lý cách trở .. chẳng phai nỗi nhớ bao nhiêu
Dốc cạn lòng tương tư .. từ ai .. ai hiểu
Những gì thuộc quá khứ .. chẳng đổi thay
Từ ai .. hàng đêm phải cô đơn hoang hoải
Và từ ai .. bờ vai lạnh phơi bên gối
Lối đi về thui thủi bước chân côi
Nước mắt rơi trong tận cùng cảm xúc
Lăn lóc giữa miền chực chờ hạnh phúc
Nỗi nhớ từ ai chết lịm tiếng thở than
Đời chìm sâu dưới mạch sầu số phận
Ước ao đeo đẵng .. môi thắm lại nụ cười
Bởi lâu rồi chẳng tự tin .. vui tươi
Nửa đời sau dễ gì .. tình được cầm nắm
Nói chi cận kề ai .. dệt ái sâu đậm
Cũng bởi từ ai .. kết thúc bao ngọt ngào
                  20/3/2020.    08:00
                    Thi Nữ Tình Sầu