( Hoạ theo vần thơ “ Vướng Nợ Tình Em “
của Thi Sĩ Phuc Han Mai )
Yêu đương trót canh dài trăn trở ,
Ánh xuân hồng nở rộ muôn hoa .
Nhớ thương lệ thấm mi nhoà ,
Tình trao chuốt nắn quện hoà nên duyên .
Ấp ủ mộng thuyền quyên phận gái ,
Mãi mơ màng vụng dại cưu mang .
Hằng đêm ước nguyện đôi đàng ,
Xe tơ chỉ thắm đồng sàng Uyên Ương …
Cuồng cuộn sóng trùng dương đại hải ,
Vòng tay ôm oằn oại mong chờ .
Thuyền tình bể ái nhấp nhô ,
Ào ào tiếng vỗ giấc mơ tuyệt vời …
Bao la biển ngàn khơi lộng gió ,
Chiếu trăng sao cơ thể no tròn .
Dạt dào tha thiết nụ hôn ,
Hồn lên tột đỉnh dập dồn mây mưa …
Ngoài tỉnh lặng trời chưa vội sáng ,
Nghe thì thầm ván nữa đi anh ? (&)
Mặc cho chiếu bạc tanh bành ,
Sẵn sàng đánh tiếp sao đành chịu thua …
Ghi chú :
(&) Ván : Có nghĩa là hiệp , lần …( một hiệp nữa , một lần nữa )
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 22 tháng 3 năm 2020
VƯỚNG NỢ TÌNH EM
Chờ em dệt ân tình trót lỡ!
Đợi xuân về thoả nhớ niềm yêu
Bên nhau gửi nhớ thương nhiều
Rằng duyên vướng nợ! Tình liêu đã từng
Anh ủ mộng, vui mừng lắm đó
Dệt ái ân nhuộm đỏ tươi màu
Từng đêm nguyện ước cùng nhau
Cho em đẹp cảnh trầu cau hẹn thề
Xuân đã đến thuyền về bến ái
Đắm môi kề ta mãi không rời
Bên em gối mộng tuyệt vời
Thềm loan nồng ái ân khơi mộng đầy
Em đẹp dáng ngất ngây, kiều diễm
Quyện hương tình tô điểm niềm thương
Hai ta lạc cõi “vô thường”
Say men tình ái, vấn vương trọn đời…
(Phuc Han Mai – 22/3/2020)
*. *. *. *. *
Dưới đây là những bài có câu sửa :
Bài số *1081 / Nối Vòng Tay …
Câu số 21 cũ là : Thấm thoát trôi nhanh trái tình nặng trĩu .
Sửa lại là “ Mến thương dạt dào trái tình mọng chín “
Câu số 22 cũ là : Những khi trăng rằm cạnh miếu chung đôi .
Sửa lại là. “ Những tối trăng rằm rọi chiếu chung đôi “
Bài sửa số *1082 / Cảm mến….
Câu số 3 cũ là : Nghe vi vu nắng rớt chiếu lưng đồi .
Sửa lại là “ Nghe vi vu nắng rót xuống lưng đồi “
Cám ơn Anh và Azalea nhé , cầu mong mọi an lành , nghĩ ngơi trong
mùa dịch “ chinese virus .”
Thân mến
Nguyễn Doãn Thiện