*1100 / MƯỜI THẰNG HẾT CHÍN XÀ BẦN , HIẾP DÂM CƯỚP CỦA NHÀ TẦNG XE HƠI .

Mênh mông sóng lúa trải dài nặng trĩu ,
Mọng chín vàng giai điệu khúc dân ca .
Trẻ nhỏ tung tăng trước mái sân nhà ,
Dưới trời bao la trăng tà soi bóng .
.      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .
Kể từ buổi Quê Hương tràn giặc cọng ,
Chế độ bạo tàn táng tận lương tâm .
Nhân gian điêu đứng trấn lột bầy đàn ,
Gọi là hoà bình lầm than thống khổ .
Bè lũ đảng bây tranh phần tiếm thổ ,
Mặc kệ dân lành thiếu chỗ nương thân .
Mục đích ngu dân , khốn đốn , cùng bần ,
Nhồi sọ tuổi thơ mất dần nhân tính .
Tam vô chủ nghĩa tuyên truyền lừa phĩnh ,
Bất cần gia đình sùng kính bưng bô .
Cũng không tôn giáo ước thệ cuồng hồ ,
Tổ Quốc bán đi đúng đồ bất trị …
Hỡi loại súc sinh bày ra chính thể ,
Nô lệ ba tàu quản chế hành hung .
Tự do tước đoạt khủng bố truy lùng ,
Tra tấn dã man hang cùng ngõ hẻm …
Côn an cán ngố sẵn sàng đâm chém ,
Bất kỳ thằng nào rón rén manh nha .
Đăng lên Facebook nói thật cũng là ,
Bôi nhọ cấp trên khó mà sống sót …
Con rơi mấy đứa lo bề đút lót ,
Mua bằng tiến sĩ chạy chọt tham quan .
Mong được ngồi trên cuộc sống huy hoàng ,
Lâu đài xe hơi vênh vang tự mãn …
Vô nhân đắc chí lòn trôn rợ háng ,
Bán đứng lương tâm lủng đoạn chính trường .
Nối tiếp truyền ngôi kế tục bất lương ,
Bản chất gian manh láo lường căn cốt …
trọng , thưởng , fuck ngân đồng loài khỉ đột ,
Học thói dâm loàn bốc hốt chơi chung .
Khổ thân hộ lý có chửa chẳng chồng ,
Đẻ ra một bầy con hoang “thái tử “
Mầm mống ác ôn , cô hồn tích trử ,
Cướp của giết người các cứ khắp nơi .
Chủ quyền Quốc Gia đâu đó , mất rồi ,
Ngồi làm tay sai như loài quân khuyển.
Nhục nhã quá chừng bù nhìn sai khiến ,
Tổ tiên nhà mày hiển hiện ngu si .
Giành nhau liếm háng cũng bị chúng đì ,
Hó hé không chừng cho đi bán muối …
( trần đại quang , nguyễn bá thanh …)
vượn , thưởng mới lên khom lưng lòn cúi ,
Qua gặp cận bình van vái khóc than :
“ Nguyện làm chó săn chùi đít quy hàng ,
Xin đừng thủ tiêu thân tàn ma dại …! “
Ta nhắn nhủ điều hay lẽ phải ,
Mở mắt nhìn , ngó lại bản thân .
Mười thằng hết chín xà bần ,
Hiếp dâm cướp của nhà tầng xe hơi .
Bây giờ đã , tuổi trời sắp hết ,
Luật luân hồi quả báo phanh thây .
Cha con chú cháu lũ bầy ,
Luà vào một đống chất đầy cầu tiêu …
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 08 tháng 4 năm 2020