*1101 / TÀN ĐỜI ĐÁO ĐỂ CỌNG QUÂN , MOI MÓC BÓC LỘT CÙNG ĐƯỜNG CHẠY QUANH .

Mùa phượng vỹ hè sang cơn nắng đổ ,
Vọng tiếng ve buồn than thở vấn vương.
Ngậm ngùi nức nở dưới mái sân trường ,
Não nề tuôn rơi yêu đương giã biệt !
Chẳng nói được gì ôm chầm tha thiết ,
Vòng tay choàng da diết buổi phân ly !
Nụ hôn trìu mến ước nguyện câu thề ,
Nhớ mãi nghe anh …đêm về mộng mị …
Học trò tuổi tình yêu sao đẹp thế ,
Như tờ giấy mới , bản thể trắng tinh .
Hàng chữ đầu tiên biểu hiện nguyên hình ,
Chuốt thành câu , tâm linh người con gái .
Ngồi trong lớp chăm lo học hỏi ,
Mơ đường dài mở lối tương lai .
Yêu đương cố gắng tranh tài
Sân trường đại học miệt mài chuyên môn .
Có những lúc em hờn anh giận ,
Kể sao hết lận đận cuộc tình ?
Tựu chung một dạ trung trinh ,
Vỗ về nắn nót bên mình có đôi .
Rồi như đã chim trời bạt gió ,
Anh lên đường từ độ vào thu .
Âm u mây ám sương mù ,
Tòng quân diệt giặc , tình , thù vai mang .
Tuy dang dở , muộn màng đâu phải ,
Hẹn ngày về ta lại có nhau .
Cheo leo rọi chiếu trăng tàn ,
Cô phòng lạnh ngắt giọt sầu nhớ thương !
Biên cương chốn rừng thiêng nước độc ,
Chí làm trai dấn bước quân hành .
Thì thùng trống dục cầm canh ,
Đìu hiu gió thổi dưới cành thông reo .
Trời u tối , đèo heo vượn hú ,
Ngoài bìa rừng tiếng cú ăn đêm .
Lắt leo soi thấu ngọn đèn ,
Khuya khoắt trông thấy bóng em chập chờn .
Chờ được phép còn hơn tháng nữa ,
Nỗi nôn nao chất chứa trong lòng .
Môi hồng sưởi ấm chờ mong ,
Nàng ơi âu yếm mơ mòng tuổi xuân .
Nghe tin báo Tiểu Đoàn khẩn thiết ,
Xếp hành trình tuân lệnh tiến quân .
Xa xa súng nổ đì đùng ,
Vang rền đạn pháo khắp vùng bao quanh .
La ơi ới , ngoài thành phiến cọng ,
Xác tràn đầy , chất đống thê lương !
Mới hay chúng tới cùng đường ,
Đâm vào cõi chết phơi xương núi rừng …
Thấy tội nghiệp vì chung giòng giống,
Sao Bắc man huyết thống vô nòi ?
Cam đành chịu đấm ăn xôi ,
Cúi đầu nô lệ tàn đời khổ sai !
Lộ bản chất tôi đòi nhà sản ,
Giết dân lành nào ngán ai đâu ?
Làm thân trâu chó lụy cầu ,
Bưng bô tập cận sớm chầu Diêm Vương .
Lũ cháu cọng tai ương nhồi sọ ,
Óc vấy bùn cán ngố ngu si .
Nâng bi cũng bị chúng đì ,
Con heo nói chuột cười khì dạ thưa …
trần cứt vượn a dua văn thưởng ,
Làm đủ điều ca xướng xưng hùng .
Tàn dư chế độ lâm chung ,
Trên đường tự diệt thanh trừng lẫn nhau …
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 15 tháng 4 năm 2020