*1104 /DÙ CHO VẠN BIẾN , NHẤT TÒNG , CAM TÂM CHỊU ĐỰNG XÓT THƯƠNG KHÔN CÙNG .

Đêm khuya khoắt quặn lòng đau xót ,
Bởi chuyện tình đã trót thương trao .
Chia tay cất bước hôm nào ,
( Mồng 04/02/1980 Âm Lịch )
Để em quay quắt lệ trào thâu canh !
Mãi thao thức sau mành trăn trở ,
Mắt mơ màng chạnh nhớ anh yêu .
Chao ơi một thuở nuông chìu ,
Vòng môi ướm nựng sớm chiều nâng niu …
Nằm than thở đìu hiu thân thiếp ,
Độc cô phòng số kiếp đơn côi .
Ra nơi tận cuối chân trời ,
Phương nao vạn dặm xa vời chiếu chăn ?
Nguyện chung sống , nâng cằm nút lưỡi ,
Vẹn câu thề từ buổi vu quy .
    ( 10/8/1970 Âm Lịch )
Hoa niên tuổi mộng xuân thì ,
Trăm năm gắn bó đêm về có nhau .
Yêu tha thiết mơ cầu duyên thắm ,
Nhưng thế thời chẳng đặng bền lâu .
Còn đâu tay gối kê đầu ,
Cửa nhà heo hút giọt sầu tuôn rơi !
Chiều dần xuống ngoài trời chạng vạng ,
Lũy tre già oằn oại xác xơ .
Âm u tản mạn sương mờ ,
Thu tàn lạnh ngắt dật dờ gió đông .
Chân nhẹ gót quanh vùng phố cũ ,
Mới ngày nào mình rũ nhau qua .
Chắt chiu trìu mến chan hoà ,
Thời gian chóng vánh đã ba năm ròng .
Nhấp nhô sóng , xuôi dòng sông chảy ,
Hương Giang lững lờ phe phẩy thuyền dong .
Nhìn theo chiếc bóng đau lòng ,
Trôi trên con nước bềnh bồng ra khơi …
Mùa phượng vỹ đỏ ngời nắng hạ ,
Tiếng ve sầu lả rả bên tai .
Nhớ ai vóc dáng hình hài ,
Buồn chi lạ rứa u hoài vọng trông !
Luyến lưu tình nghĩa vun trồng ,
Uyên Ương thắt chặt chỉ hồng xe duyên .
Đã là phận gái thuyền quyên ,
Mười hai bến nước chính chuyên theo chồng .
Dù cho vạn biến , nhất tòng ,
Cam tâm chịu đựng xót thương khôn cùng .
Mai đây nếu được trùng phùng ,
Thoát ách cọng sản nối vòng tay đan .
Ghi lại sau ba năm vắng bóng gia đình vợ con .
( California , USA Ngày 27 tháng 3 năm 1983 )
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 25 tháng 4 năm 2020