*1107/ NĂM MƯƠI NĂM ÂU YẾM “CHỮ TÂM ĐẦU ,” ĐỂ MAI SAU “ NGÀN CÂU THƠ TÌNH TỨ

Yêu đương rực lửa thủa thời con gái ,
Trong trắng học trò tuổi dại mười ba .
Nguyện ước ba sinh tình thơ khắc khoải ,
Chôn chặt chuyện lòng luyến ái thiết tha .
Khi quen biết nõn nà trông bỡ ngỡ ,
Nhìn chăm đắm đuối hơi thở phập phồng .
Trọn tình nhân duyên ngàn năm một thuở ,
Thỏa niềm mơ ước nhung nhớ cầu mong …
.      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .
Rồi đến lúc lật sang trang huyền thoại ,
Mười năm ròng rã dưới mái vui đùa . ( 1970-1980 )
Lặng lẽ chia tay trùng dương đại hải ,
Khuê phòng quạnh vắng trống trải song thưa .
Qua hết chặng đường tình vừa đủ lớn ,
Trìu mến , nâng niu , ướm nựng vô vàn .
Siết chặt vòng môi chắt chiu mơn trớn ,
Giữ trọn đời dù thiên biến vạn nan …
Mười năm cách xa tuôn trào sóng bể , ( 1980-1989 )
Mắt đợi chờ đáo để mỏi mòn trông !
Giấc chiêm bao , mộng liêu trai buồn thế ,
Mặt trầm tư ấp ủ lệ tuôn tròng …
Hoa Kỳ xứ âm u vùng đất lạnh ,
Đông tràn trề thầm lặng chốn tịch liêu.
Sầu rơi da diết lai láng mưa chiều ,
Nghe não nề đìu hiu cơn gió chướng !
Tha phương lữ thứ hồn hoang vất vưởng ,
Sân ga ngậm ngùi hồi tưởng phân ly .
Cất bước xoay lưng giã biệt kinh kỳ ,
Đăng đẵng mù khơi người đi vắng bóng …
Gia đình hội tụ tình thê bé bỏng ,( 6/1989-Now )
Tiếp tục quãng đời sóng sánh Uyên Ương .
Quê cha hun hút buốt dạ canh trường ,
Đau đớn thay xót thương đời phiêu bạt …
Xe tơ kết tóc trời cho ký thác ,
Thời gian còn lại đạm bạc có nhau .
NĂM MƯƠI NĂM ÂU YẾM “ CHỮ TÂM ĐẦU “,
  ( Kết hôn 1970 tới hôm nay 2020 )
ĐỂ MAI SAU “ NGÀN CÂU THƠ TÌNH TỨ …“
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 31 tháng 5 năm 2020