( Hoạ theo vần thơ “ Trăng Điên “ của Nữ
Thi Sĩ Trang Huyền Truyền Nguyễn )
Thuyền tình vớt ánh trăng thanh ,
Sương rơi dày đặc đơn hành lãng du .
Giường Loan gối Phụng sa mù ,
Hồn hoang gục chết bóng mờ trong đêm .
Thâu canh rọi xuống bưng biền ,
Sầu treo lơ lững trên miền tịch liêu .
Về đâu nhân dáng mỹ miều ,
Hoàng hôn lộng gió cánh diều ngàn khơi .
Dưới bầu sừng sững chơi vơi ,
Lặng yên giấc điệp xa vời nhớ nhung .
Trăng điên rảo bước đường cùng ,
Hồn trôi lạc phách ngoài vùng hoang vu .
Long lanh những giọt phù du ,
Đong đưa chiếc lá sương thu lạnh đời .
Nhìn lên con nhạn chung đôi ,
Tủi cho thân phận rã rời tâm can .
Lênh đênh tới bến Thiên Đàng ,
Mân mê Tố Nữ ôm choàng Tú Uyên .
Sa chân vào chốn thần tiên ,
Du dương khúc nhạc giao duyên thắm tình .
Vầng ô ngấp nghé động đình ,
Bình minh ló dạng đầu ghềnh bóng soi .
Trùng dương xuyên ánh mặt trời ,
Đỏ hoe rực sáng tuyệt vời không gian …
Lỡ mang số kiếp muộn màng ,
Tình ta bất hạnh dặm đàng bôn ba …
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 16 tháng 7 năm 2020
TRĂNG ĐIÊN
Tác giả : Trang Huyền Truyền Nguyễn
Thuyền ai chở ánh trăng trong
Đêm hoang ai thả giữa dòng cô miên
Gối hoa tàn mộng trăng điên
Hồn trăng gục chết trên miền tương tư
Trăng về đếm lại sầu dư
Sầu treo hỗn độn lừ đừ hồn trăng
Tình khô sa mạc vĩnh hằng
Trăng điên lẽ bóng hồn ngăn cách đời
Bất ngờ đứng sững không trôi
Ngủ yên lặng lẽ bên đồi nhớ thương
Trăng điên lạc nẽo lầm đường
Hồn còn phảng phất vấn vương tình mù
Soi vào những giọt phù du
Đau lòng luyến ái bến ngu trần đời
Nghiêng mình chào khắp mặt trời
Nghe hồn tro bụi phận người cháy tan
Bước quên vào cõi địa đàng
Thấy tranh tố nữ hôn chàng Tú Uyên
Bước điên vào chốn thuyền quyên
Thấy trăm thục nữ hàn huyên tỏ tình
Xoay đêm đặt cạnh bình minh
Thấy đôi bóng hạc ru tình nồng say
Dang tay ôm lấy bóng ngày
Thấy trong ánh sáng vị say cuộc đời
Nghiêng đời kiếm phận làm người
Thấy ta tan giữa môi cười của em
TVX.(TRĂNG 13)