( Hoạ theo vần thơ “ Nguyệt Xoè “ của
Thi Sĩ Trang Huyền Truyền Nguyễn )
Thiên Đàng chốn cung đình soi ánh nguyệt ,
Chiếu sương mờ diễm tuyệt bóng giai nhân .
Vòng tay ôm quấn quýt thịt da trần ,
Mắt mơ màng miên man từng nhịp thở …
Trong mạch máu hầu như gần tan vỡ ,
Ôi tuyệt vời trăn trở suốt canh thâu…
Em thổn thức , tê tái , khéo cơ cầu ,
Lệ tuôn tràn vì đâu tình vụng dại .?
Bởi dục vọng cuốn trôi vào trạng thái ,
Hồn mê say , lèo lái mặc thuyền tình .
Ban đầu tuổi mộng bộc phá nguyên trinh ,
Lòng thiết tha ngâm mình trong bể ái …
Hơi hổn hển mệt nhoài thân oằn oại ,
Đang trần truồng dưới cõi thế trần ai .
Yêu đương trìu mến nắn nót non đoài ,
Mơn trớn nhũ hoa đêm dài thức trắng …
. . . . . . . . . . . .
Vầng trăng sáng dưới bầu tĩnh lặng ,
Yếm lụa đào ẩn hiện nhấp nhô …
Hỡi ơi thấy rõ loã lồ ,
Làm sao chịu thấu cơ đồ nguy nga …
Đi vào cõi ta bà thế giới ,
Tay lột trần diệu vợi mình da.
Căng no tròn trĩnh đẫy đà ,
Vành đai rêu phủ phanh ra lối mòn …
Tiếng rên khẽ dồn lên ngất ngưởng ,
Có gì bằng tận hưởng giao hoan .
Yêu thương luyến ái lâm sàng ,
Trời nghiêng đất lở nước tràn qua khe …
Như thác đổ , bè nhè con suối ,
Hãy dìu nhau đến cuối cuộc đời .
Nguyện thề ấp ủ song đôi ,
Mơ chung giấc điệp ru hoài ngàn năm …
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 24 tháng 7 năm 2020
&. &. &. &. &
NGUYỆT XÒE
Tác giả : Trang Huyền Truyền Nguyễn
Đêm xòe nguyệt trên hai môi bỏng nóng
Tưởng thủy thần đánh bóng cõi linh thiêng
Tóc thướt tha xuống sông núi hai miền
Mỗi nhịp máu bừng điên cuồng ái dữ
Và nhịp thở làm rách trang mê sử
Thịt da ngào cho đủ cõi mê ly
Đây linh thiêng của phép thuật huyền vi
Khi khoảng cách xiết ghì hai là một
Cả vũ trụ từng tế bào thiêu đốt
Hồn ngất ngây đột ngột nguyệt xòe ra
Cả hai hồn chèo lưỡi suốt đêm hoa
Trong thung lũng hồn sa Thượng Đế vẽ
Những tiếng nất tưởng mùa xuân chợt hé
Làm mùa đông tàn phế ngàn năm dài
Yêu bay đầy những nốt trầm âm giai
Hai hồn quyện vào bài kinh tình ái
Trong điệu múa thiêng liêng môi ngây dại
Bộ ngực trần dội lại tuổi thanh xuân
Dáng khỏa thân trong suối lớn đêm Tần
Môi mùa xuân tiến dần vào xích đạo
Chim duyên nợ bay vào trong phương cảo (*)
Gầy cơn yêu môi xáo trộn linh hồn
Mắt mùa thu khờ dại theo môi hôn
Khi người hái hoa hồn người trao gởi
Cùng rên thở những men nồng nhiệt đới
Lộc mùa xuân đang đợi để khai hoa
Đời nối đời trút bỏ áo xiêm xa
Dáng tình hiện bài ca nhạc Thượng Đế
Đây ảnh mộng hồn yêu của thế hệ
Đường ân tình nằm kế lối khỏa thân
Mười ngón tay theo vũ điệu ái ân
Cuối trời ái bâng khuâng tiếng trẻ khóc
TVX.(TRĂNG 13)
(*) phương cảo = Cảo thơm = pho sách hay