
Bên kia tường vắng những tượng đài ,
Thấp thoáng cạnh hồ sóng sánh vai .
Lối qua sân chầu đầy hoa gấm ,
Văng vẳng xa đưa tiếng thở dài …
Đại Nội trơ gan cùng tuế nguyệt ,
Bao nhiêu thế kỷ vẫn còn đây .
Cung đàn ai oán chiều cô tịch ,
Gót sen nghe nện dấu chân hài .
Nhìn lên Ngọ Môn màu loang lổ ,(¥)
Mái ngói rêu phong ủ tháng ngày .
Nền cũ lâu đài thời xưa cổ ,
Cảnh vật tiêu điều đã đổi thay .
Trở lại nơi đây lòng tưởng nhớ ,
Nắng chiều phai nhạt dưới chân đồi .
Tìm lại dấu tích từ muôn thuở ,
Cung điện nguy nga của một thời .
Rời Thượng Tứ xuống Phu Văn Lâu ,(@)
Bến đò vắng khách trở qua cầu .
Trường Tiền bắc ngang dòng sông chảy ,
Xanh rờn gợn sóng xuống vực sâu .
Bài thơ nón lá nói mô chừ ,
Ngàn trùng cách trở nhớ tương tư ,
Ái ngại làm sao buồn nức nở ,
Trăng tàn lấp lánh bóng sương mù …
U hoài nhỏ lệ giấc mơ xưa ,
Gió đưa ngoe nguẩy ngọn lá dừa ,
Vẽ bóng tôn thờ hồi tơ tưởng ,(&)
Đợi đến xuân về mộng dưới mưa …
(¥)-Ngọ Môn : Lâu đài cổng chính đi vào Đại Nội .
(@)-Thượng tứ : Lên ngựa hay .
-Phu Văn Lâu : Toà nhà để các Học Sĩ ,Văn Nhân Thi Sĩ bàn bạc xướng họa thi ca
(&)-Hồi : Trở lại ,quay về .
-Hình : cổng Ngọ Môn chớp dưới triều vua Đồng Khánh .
Antioch,California Ngày 26 tháng 02 năm 2017
Trở về > Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện – HOME