Hôm ấy nghe về gió xôn xao ,
Vô ra hàng xóm giọng ồn ào .?
Lấm lét bên này tim dồn dập ,
Sung sướng trong người thấy nôn nao …!
Huyên thuyên vui cười vang tiếng dội ,
Chờ mãi đến khuya nhói cả lòng ?
Ước ao thấy chàng em khấp khởi ,
Bao năm hẹn ước vẫn chờ mong …
Thập thò như muốn chạy sang chơi ,
E dè tự ái sợ để đời …?
Thôi đành ôm ấp tình lưu luyến ,
Ngồi buồn than thở ánh trăng soi …!
Mười chín năm dài cách biệt nhau ,
Làm sao quên được mối tình sầu !
Ngang trái riêng em đành chấp nhận ,
Yêu thương vụng dại biết về đâu …?
Tuổi xuân phôi pha theo ngày tháng ,
Tình yêu thương mến tự độ nào .
Đêm nằm thao thức gà gáy sáng ,
Cõi lòng xao xuyến biết làm sao …?
Hai lăm tháng chạp tối lập loè ,
Thình lình anh ghé cái mền che .
Vui mừng hình như em bẽn lẽn ,
Mưa rơi nhè nhẹ phía sau hè …!
Xuân này sung sướng gặp người yêu ,
Xa xôi biết mấy nói chi nhiều .?
Dạt dào mây mưa tình ân ái ,
Bảy ngày hoang dại nỗi cô liêu …!
Anh đi bỏ lại người khô héo ,
Cuộc đời trôi nổi phận cánh bèo …
Nắng mưa phong trần muôn ngàn nẻo ,
Mình em ở lại sống cheo leo …!
Ghi lại lần đầu tiên trở lại nhà sau 19 năm
( ngày 20 tháng 12 Âm lịch năm 1998 )
Antioch , California Ngày 13 tháng 7 năm 2016