Nữa cuộc đời thất lạc kiếp lưu vong .
Mười năm đơn côi lóng nhóng mơ mòng ,
Mịt mù tăm hơi ngày trông đêm tưởng .
Sống lạc loài chim di sầu vất vưỡng.
Nhìn bầu trời lác đác vướng mây bay .
Lềnh bềnh trên cao óng ánh trăng gầy ,
Vi vu buồn chi trùng vây hiu quạnh .
Ly biệt đôi đường ngăn hai mảnh ,
Trên buổi quan hà chóng vánh chia phôi .
Anh quay lưng cất bước bồi hồi ,
Giọt lệ âm thầm tuôn rơi giả biệt …
Nức nở riêng mình tình oan nghiệt ,
Rối cả tơ lòng tha thiết quặn đau .
Biết tỏ cùng ai điêu đứng canh sầu ,
Xa bờ đại dương về đâu cách trở …
Trở lại đây , lối mòn xưa muôn thưở ,
Ray rức trong lòng tưởng nhớ ưu tư .
Quê cũ thân thương phủ kín sương mù ,
Hình ảnh yêu đương biệt cù xa lắm …
Lâu lắc rồi chàng đi biệt hẳn ,
Trên chuyến đò đầy thiếu vắng bóng ai ?
Nữ sinh tha thướt trong chiếc áo dài ,
Băng qua Trường Tiền khoan thai nhịp bước. .
Buổi ban đầu nhìn nhau mong ước ,
Con đường tình ái mơ được dài lâu .
Âu yếm nâng niu có mãi ân cầu ,
Nhớ lại năm xưa dưới bầu trăng sáng …
Ghi lại ngày trở lại Quê Hương lần đầu sau 19 năm
Huế , 20 tháng 12 âm lịch năm 1998
Nguyễn Doãn Thiện
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3