*161 / ĐÊM TRỞ MÌNH

 

( Hoạ theo vần thơ của Nữ Thi Sĩ Lương Mận )

Buốt đêm đông ôm lòng lạnh lắm ,
Đến bao giờ sưởi ấm chăn da .?
Đong đưa vóc dáng đẫy đà ,
Cây nhìn muốn bổ cành sa gãy chồi . (@)
Gái lỡ thời đôi lời muốn tỏ ,
Con đê làng nắng nỏ bèo trôi .
Mây giăng che ánh mặt trời ,
Suối khô dòng cạn chao ơi khát thèm …!
Dưới bầu trời màn đêm thơ mộng ,
Con thằn lằn lẻ bóng thở than !
Cô đơn buồn lắm khóc thầm ,
Hè sang nóng nực mơ cần giọt mưa .
Em lao đao sớm trưa gối lẻ ,
Bàn tay yêu vuốt nhẹ bờ vai .
Nâng niu nắn nót hình hài ,
Lòng nao dậy sóng kéo dài hụt hơi …!
Đông lại về mình côi thiếu ấm ,
Đơ điếng người lạnh thấm lòng son .
Ngất ngây rung động cõi hồn ,
Cùng ai đắm đuối dập dồn thâu canh …!
   (@)-Bổ : Tiếng Huế có nghĩa là té
Antioch , California Ngày 21 tháng 5 năm 2016

 

Leave a comment