Nhức nhối con tim mỏi mòn khắc khoải ,
Mắt dâng trào thấm mãi khổ đau …!
Đẩy đưa chi gặp mối tình đầu ,
Vương vấn theo ai buồn rầu ngang trái …?
Yêu thương rồi còn gì ngần ngại ,
Cả mối tình vụng dại hoang sơ .!
Biển hồ lai láng ấp ủ trông chờ ,
Mình đã thương trao mùi hương trái cấm …!
Buổi đông về dưới vần mây xám ,
Bóng sương mờ u ám làm sao ?
Gió hiu hiu cành lá rì rào ,
Anh dìu em sau giờ tan học …!
Rặng tre già quanh làng bao bọc ,
Nắng hè về dọc xuống bờ đê .
Tung tăng nước chảy tràn trề ,
Áo quần dẫm ướt sát kề thịt da !
Mặt đỏ kè nhìn qua trân trối ,
Em thẹn thùng bối rối tay chân ?
Ôi thôi anh đã đến gần ,
Vòng tay trìu mến môi hôn ngọt ngào !
Tê khắp người làm sao chịu được ,
Ngực phập phồng phía trước tròn căng .?
Tai nghe rần rật đi lần ,
Như làn nước ấm rịn dần lên em …!
Thời gian trôi ngày thêm thắm thiết ,
Ước muốn chàng lên tiếng tương lai ?
Thấy anh khuôn mặt u hoài ,
Ngờ đâu người đã dặm dài vượt biên …?
Như quay cuồng đảo điên trăm lối ,
Bên ngọn đèn le lói cầu mong …!
Cô đơn lệ ứa tuôn tròng ,
Biệt hơi tăm dạng còn trông nỗi gì …?
Tình ra đi sầu bi da diết ,
Xa nhau rồi mật thiết với ai …?
Về đâu thân xác hình hài ,
Cho em theo với đêm dài có anh …?…!
Antioch , California Ngày 5 tháng 7 năm 2016