169 / ĐÚNG NGHĨA YÊU THƯƠNG

Một kiếp phù du con người sống để …
Lỡ sinh ra những kẻ bon chen .
Lương tâm thô bạo lớn lối thấp hèn ,
Nhân bản đoạt quyền làm quen bắt nạt .

Bị hoà đồng trong môi trường rách nát ,
Răm rắp y lời bắt nhịp đánh xuôi .?
Về tay tung tác chó ngáp phải ruồi ,
Nhập bọn lưu manh tình đời ngao ngán …

Tuổi trẻ trắng tinh tâm hồn trong sáng. ,
không hề biết yêu bắt gán lấy chồng ?
Mười ba chưa tròn chuốc khổ mình gông ,
Tối ngủ nằm trơ đau lòng hảm hiếp .?

Tội nghiệp thân em nhằm chi số kiếp ,
Tuy lập gia đình tiếng có miếng không ?
Gặp thằng ngu si cứ mãi lồng nhồng ,
Hay chi đâu chuyện tình nồng ân ái …?

Làm cho xong thở dài uể oải …
Chẳng màng chi em ngó lại thân tàn .
Thèm thuồng âu yếm mơn trớn gió trăng ,
Để được gọi là ăn nằm trống mái …!

Ngày tháng trôi mơ mòng vụng dại …
Cơ thể đẩy đà chẳng ngại tình trao .!
Tìm cách thỏa mản ước muốn dâng trào ,
Ai mà ngu chi dạt dào âm ỷ …

Yêu đương có đâu ngồi chờ bố thí ,
Ngọt ngào âu yếm tâm lý dục tình …
Căng đầy vòng ngực cơ thể trắng tinh ,
Đạt mức cuồng say thân hình nóng bỏng …

Má ửng hồng nhìn trông như nhộng ,
Thở dập dồn rạo rực mộng giao hoan .
Mân mê trìu mến tha thiết ôm choàng ,
Đắm đuối say sưa canh tàn chợt sáng

Những kẻ u mê riêng lòng thỏa mản ,
Có hay vợ mình ào ạt cuồng say ?
Nào dám cho ai tâm sự giải bày ,
Mất sạch lúc nào mà không hay biết ..?

Cơ trời đẩy đưa gặp người tha thiết ,
Chìm trong bê ái da diết yêu thương .
Du đương mây gió suốt cả đêm trường ,
Họ đã cho em mùi hương trái cấm ..!

Đúng nghĩa yêu đương làm sao nhầm lẫn ,
Dâng hết cho chàng nắn nót đời hoa !
Tận đến mây xanh lệ ướt chan hoà ,
Sung sướng biết bao tha hồ lên xuống .

Đồng điệu ái ân đôi bên cùng hưởng ,
Cái thú làm tình ngất ngưỡng trời cao !
Khỏi bị chê bai mang tiếng má đào ,
Mặt mày đỏ hây tuôn trào bão tố …!

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 17 tháng 3 năm 2016 .